- Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang khẩn trương truy bắt kẻ đâm chết 2 chủ quán karaoke tại TP Móng Cái rồi bỏ trốn rạng sáng nay.

Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị này vừa tiến hành khởi tố vụ án, ra lệnh bắt đối với Nguyễn Khanh Oanh (SN 1983, trú tại TX.Phổ Yên, Thái Nguyên) về hành vi "Giết người" xảy ra sáng nay tại khu 8 phường Hải Hòa, TP Móng Cái.

Oanh đã đâm chết 2 chủ quán karaoke rồi bỏ trốn. Hiện, các lượng lượng chức năng đang tập trung xác minh, truy bắt đối tượng.

{keywords}

Nghi phạm Nguyễn Khanh Oanh. Ảnh do người dân cung cấp

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào khoảng 18h45 ngày 13/12, Oanh (thường lấy tên là Nguyễn Tuấn Anh), đến quán karaoke Bình Thủy ở khu 8 phường Hải Hòa lấy phòng hát và yêu cầu chủ quán bố trí nhân viên nữ ngồi cùng.

Chủ quán là chị Lò Thị Thủy (SN 1986), cùng chồng là Lường Văn Bình (SN 1981) đã bố trí phòng hát cho Oanh. Đến nửa đêm, chị Thủy đề nghị thanh toán tiền mới cho hát tiếp vì trước đó Oanh còn nợ 1,8 triệu đồng tiền hát.

Sau đó, chị Thủy để Oanh ngồi tại phòng khách của quán rồi đi sang hàng xóm chơi. Khoảng 10 phút sau, chị Thủy quay về quán thấy khóa cửa bên trong nên chạy sang hàng xóm gọi anh Trang sang giúp.

Khi anh Trang dùng kìm cắt được khóa, chị Thủy chạy vào thấy anh Bình đang nằm dưới sàn phòng hát và có máu chảy ra ở ngực nên hô hoán.

{keywords}

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Móng Cái

Cùng lúc đó, Oanh từ trong quán hát chạy ra ngoài. Chị Thủy cùng một số người đuổi theo, trong đó có anh Phạm Đình Tường (SN 1983, chủ quán karaoke Điểm Hẹn gần đó).

Trong lúc truy đuổi, anh Tường bị Oanh dùng dao đâm một nhát vào ngực. Sau đó đối tượng cầm theo dao chạy thoát. Anh Bình và anh Tường được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TP Móng Cái đã chỉ đạo trực tiếp các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân gây án, truy bắt và sớm đưa đối tượng ra xét xử nghiêm minh đúng pháp luật, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Nhị Tiến