- Tại cơ quan điều tra, hai nghi can khai đã dùng gậy đánh nữ sinh lớp 7 cho “bỏ ghét”. Sau khi nạn nhân ngất xỉu, chúng mang vào rẫy và một trong hai đối tượng định giở trò đồi bại thì nữ sinh tỉnh lại chống cự liền bị chúng sát hại rồi đem vứt xác bên bờ suối tạo hiện trường một vụ tai nạn giao thông.

Ngày 7/6, nguồn tin từ cơ quan CSĐT công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: vừa khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng là Nông Văn Thực (21 tuổi, trú xã Cư Huê, huyện Ea Kar) và Nông Văn Phóng (18 tuổi, trú xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ) để điều tra, làm rõ về cái chết của cháu Nguyễn Thị Trang (13 tuổi, học sinh lớp 7, Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, trú thôn 6A, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ) vào tối 4/4.

{keywords}

Đối tượng Thực diễn lại hành động đánh cháu Trang bằng gậy

Vụ án mạng từng gây rúng động dư luận, gây hoang mang cho người dân địa phương. Cơ quan điều tra cũng dẫn giải các đối tượng, tiến hành thực nghiệm lại hiện trường vụ án. 

Theo điều tra ban đầu, ngày 4/4, cháu Trang cùng bạn đi học nhưng đến chiều tối vẫn không thấy về nhà. Gia đình Trang tổ chức đi tìm, khi đến khu rẫy của ông Lăng Văn Trình (thôn Ea Kung, xã Krông Búk, huyện Krông Pắk) thì thấy phát hiện xe đạp và cắp sách vứt bên đường dính máu.

Nghi chuyện chẳng lành, người nhà mở rộng địa bàn tìm kiếm, khi đến Cầu Tràn (thuộc thôn 6B, xã Ea Siên) thì bàng hoàng phát hiện xác cháu bé nằm trên cầu với nhiều vết máu. Vụ việc được trình báo lên cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường cơ quan công an nhận định đây là một vụ án mạng. Sau hai tháng tích cực điều tra, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được Thực và Phóng.

{keywords}

Rẫy cà phê nơi hai đối tượng bế nạn nhân vào

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, hai đối tượng khai nhận, vào chiều ngày 4/4, sau khi ăn nhậu thì chở nhau trên xe máy đi hướng từ xã Ea Siên về huyện Ea Kar. Trên đường, bọn chúng bắt gặp cháu Trang đang đi học về bằng xe đạp. Thực nói với Phóng “con này bữa trước chửi tao, đánh cho nó chừa”. 

Cả hai quay đầu xe rượt theo cháu Trang. Khi bắt kịp xe nạn nhân, Thực dùng một cây gỗ dài khoảng 60cm đánh mạnh vào đầu khiến bé gái té ngã rồi lao đến nhấc bổng nạn nhân lên, lục lấy chiếc điện thoại di động ở túi áo bỏ vào túi quần mình. 

Hai đối tượng bế cháu Trang vào rẫy cà phê ông Lăng Văn Trình. Tại đây, cháu Trang tỉnh dậy thì Thực tiếp tục dùng cây gỗ đánh vào đầu cháu khiến cháu gục ngã bất tỉnh.

Thực nảy ý định hiếp dâm nên kéo quần nạn nhân xuống thì bé gái tỉnh lại chống cự. Thực liền dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân cho đến khi nằm im bất động; sau đó kéo quần nạn nhân định quan hệ tình dục nhưng khi phát hiện cháu bé đã tắt thở nên thôi. 

Thực và Phóng sau đó bàn bạc, chở xác nạn nhân đến khu vực Cầu Tràn vứt, giả hiện trường của một vụ tai nạn giao thông. Cả hai sau đó ung dung về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trùng Dương