Ngày nay, có không ít cách để chúng ta thể hiện lời tri ân theo một cách riêng, rất hiện đại, thực tế nhưng cũng không kém phần tình cảm. Những cách dưới đây đều đã được áp dụng có thể ít nhiều là lời gợi ý dành cho bạn.

Chuyến xe cho “người lái đò”

Ngày xưa thầy cô vẫn được ví như “người lái đò” đã chở bạn qua dòng sông của tri thức để cập bến bờ thành công, vậy bạn nghĩ sao về ý tưởng dùng những dịch vụ tiện lợi để tặng cho thầy cô chuyến xe đi làm hoặc di chuyển đến địa điểm cần thiết.

Anh Thành (cựu sinh viên khoa tiếng Hàn Quốc, Đại học Hà Nội) chia sẻ: “Để có được ngày hôm nay, tôi cảm ơn cô giáo dạy Đại học của tôi rất nhiều, cô là người rất tâm huyết và đã dẫn dắt tôi đi qua cả thời gian Đại học. Sắp đến ngày 20/11, tôi rất băn khoăn về món quà sẽ tặng cô vì năm nào cũng chỉ tặng cô bộ mỹ phẩm hay chiếc khăn mua vội khi công tác nước ngoài. Tình cờ nghĩ ra là bao năm qua cô vẫn phải di chuyển hàng chục cây số trên con đường vành đai Khuất Duy Tiến bụi bặm để đi làm, tôi chợt nghĩ đến dịch vụ Uber và muốn tặng cô những ngày đi làm tiện lợi, an toàn hơn”.

Anh Thành đã bí mật tìm hiểu lộ trình di chuyển cụ thể của cô với sự “trợ giúp” của chồng và con gái cô, sau đó chọn dịch vụ Uber để tặng cho cô giáo của mình một tuần di chuyển bằng xe Uber. Cô giáo của anh rất bất ngờ khi ngày nào cũng có xe đưa đón và đến ngày cuối thì vỡ òa vì sự quan tâm của cậu học trò khi nhận hoa và thiếp từ người lái xe.

{keywords}

Sử dụng các ứng dụng công nghệ giúp thể hiện sự quan tâm tới các thầy cô

Đồng hành chăm lo sức khỏe cho thầy cô

Mới đây, khi lướt facebook, tôi có vô tình bắt gặp một ý tưởng rất hay đến từ tấm lòng của cựu học sinh trường Hà Nội - Amsterdam. Các học sinh cũ - hiện đang là các bác sĩ giỏi ở các bệnh viện trung ương và Hà Nội đã trở về trường cùng với các trang thiết bị hiện đại, tổ chức một buổi khám bệnh và tư vấn rất tỉ mỉ, tận tình cho từ bác bảo vệ, cô lao công cho đến cả những thầy cô dù chỉ dạy học ở trường Ams một thời gian ngắn.

Thầy cô cao tuổi còn được các "chăm sóc viên" mời dùng bữa sáng sau khi xét nghiệm máu. Điều quan trọng là buổi khám bệnh trở thành cơ hội trò chuyện ân tình để các thầy cô được cung cấp thông tin về lứa học trò cũ "bạn này bạn kia ở lớp con giờ làm gì rồi, về Việt Nam chưa...".

Chỉ 4 tiếng khám bệnh nhưng món quà xuất phát từ tấm chân tình của những người học trò đã làm ấm lòng biết bao người thầy, người cô.

{keywords}

Các thầy cô rất xúc động trước sự quan tâm của cựu học sinh trường PTTH HàNội -Amsterdam.

Tự tay làm quà tặng thầy cô

Nếu search cụm từ “quà tặng 20/11”trên google, bạn sẽ nhận được các câu trả lời chung chung như: Hoa, mỹ phẩm cao cấp, khăn, cà vạt, lọ hoa… Vậy nhưng những món quà giống nhau, lặp lại từnăm này qua năm khác dễ đem đến cảm giác nhàm chán.

Để thay đổi, năm nay, chị Thanh Huyền (Chùa Bộc, Hà Nội) đã tự tay làm quà tặng thầy cô: “Thầy cô cũng giống như bố mẹ mình, mình chỉ muốn tặng thầy cô những món y như sẽ dành tặng người thân, phải an toàn, chất lượng và hữu ích cho cuộc sống thường ngày. Mình đã mua quả bồ hòn về tự tay làm nước giặt, nước rửa chén bát, nước rửa tay để gửi tặng thầy cô dùng dần. Những món này đỡ có hại hơn đồ công nghiệp hiện nay mà gia đình nào cũng phải dùng”.

Hẳn nhiên không phải ai cũng có thời gian và khả năng để tự tay làm những món quà như thế này, vậy thì tìm mua những món đồ handmade hoặc có nguồn gốc tự nhiên cũng là một cách rất hay để bạn thay đổi không khí cho ngày 20/11 năm nay.

{keywords}

Những món quà “handmade” tuy giản dị nhưng sẽ khiến các thầy cô rất xúc động.

 Thúy Ngà