Chuyến tàu SE1 xuất phát từ Hà Nội 22h20 ngày 31/1 (ngày 29 tháng Chạp). Trên tàu có 22 nhân viên phục vụ 25 hành khách. 

Dự kiến, sáng mùng 2 Tết Nhâm Dần, chuyến tàu đến ga TP.HCM.

{keywords}
 Hành khách đến ga mua vé đêm giao thừa

 

{keywords}
 Hành khách Nguyễn Thị Thu Hà khai báo y tế di chuyển nội địa trước khi lên tàu

 

{keywords}
Hành khách phải đo thân nhiệt. Đồng thời, nhân viên cũng nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang trong suốt hành trình.

 

{keywords}
Trong khi mọi người đang quây quần bên gia đình để cùng đón chào năm mới, tại sân ga đêm 30 Tết vẫn có những người bắt đầu hành trình về quê, sum họp  gia đình.

 

{keywords}
 

 

{keywords}
 Đoàn tàu 10 toa với 25 hành khách

 

{keywords}
Hành khách Nguyễn Thị Thu Hà sẽ đón giao thừa trên tàu, sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần cô sẽ về đến quê nhà Hà Tĩnh.

 

{keywords}
 Lãnh đạo ngành đường sắt lì xì cho hành khách đi tàu

 

{keywords}
 Trưởng tàu Nguyễn Trường Giang cùng 21 nhân viên phục vụ toa đưa 25 hành khách rời ga Hà Nội lúc 22h20 đêm giao thừa

Phạm Hải

Phút thư thái, đáng yêu trong ngày cuối năm khác lạ ở Hà Nội

Phút thư thái, đáng yêu trong ngày cuối năm khác lạ ở Hà Nội

Hà Nội vắng lặng, bình yên trong sáng ngày cuối cùng của năm Tân Sửu mang đến cho mảnh đất nghìn năm văn hiến một vẻ đẹp nao lòng.