Một người đàn ông thất nghiệp đã trở thành ông ngoại ở tuổi 29 khi biết tin cô con gái mới 14 tuổi của mình đã mang bầu.

Được biết, người đàn ông giấu tên này lên chức cha khi mới 14 tuổi và 14 năm sau, con gái anh lại “lặp lại lịch sử”. “Con gái tôi còn rất trẻ nhưng vẫn quyết định giữ lại đứa con. Chúng tôi sẽ không ép buộc nó điều gì cả bởi chúng tôi không muốn nó sẽ ghét cha mẹ”- Anh cho biết.

“Tôi rất thích ý tưởng trở thành ông ngoại trẻ nhất nước Anh nhưng đồng thời tôi cũng đang đau đầu về chuyện con gái mang bầu. Tôi biết làm cha mẹ tuổi teen khó khăn như thế nào và bây giờ con gái tôi lại phải trải qua điều đó”.

Anh cho biết thêm mẹ anh năm nay 47 tuổi và bà rất vui khi sắp được lên chức cụ. “Mẹ có tôi khi mới 18 tuổi. Bà ngoại tôi cũng vẫn khoẻ mạnh và khi cháu tôi chào đời, bà sẽ được lên chức kị”.

Sầm Hoa (Theo Daily Mail)