Sự việc cứu người bị đuối nước trên xảy ra vào tối 20/6 trên sông Sài Gòn, đoạn qua đường Bạch Đằng nối dài, thuộc phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Anh Nguyễn Anh Dũ là người nhảy xuống sông cứu nhiều người bị đuối nước. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Vào khoảng 20h tối qua, anh Nguyễn Văn Hảo (SN 1991, làm nghề tài xế) chở khách ra bờ sông Sài Gòn hóng mát thì phát hiện cháu bé 8 tuổi hụt chân ngã xuống nước gần bờ kè. Người mẹ chạy tới cứu con cũng bị ngã xuống theo, sau đó cả 2 cùng trôi ra xa. 

Thấy vậy, anh Hảo lập tức nhảy xuống dòng nước xiết cố gắng đẩy 2 mẹ con về đám lục bình gần bờ sông. Tuy nhiên, khi đang cố gắng cứu người thì anh Hảo bị kiệt sức rồi chới với dưới dòng nước. 

Trước tình cảnh này, anh Âu Văn Tuấn (SN 2000, quê An Giang) đang bán hàng trên bờ cũng lao xuống sông cứu 3 người nhưng ít phút sau cũng có dấu hiệu đuối nước.

Anh Nguyễn Anh Dũ (SN 2002, quê Phú Yên) đang đi dạo trên đường Bạch Đằng nghe tiếng người dân tri hô đã tức khắc nhảy xuống sông cứu người, đồng thời hét lớn để người dân trên bờ thả dây xuống nước để các nạn nhân bám vào.

Anh Âu Văn Tuấn (Ảnh: Người dân cung cấp)

Sau khoảng 30 phút, hai mẹ con và 3 người dân nhảy xuống sông cứu người đã lên bờ an toàn. Hai mẹ con nạn nhân được đưa đi sơ cứu còn 3 thanh niên giải cứu cũng trong tình trạng đuối sức.

Đàm Xuân An, Nguyễn Công Sáng, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Vũ Thị Lụa