
Tra tấn… bằng búa đóng cọc
Theo phản ảnh của người dân với PV VietNamNet, từ hơn một tuần nay hàng trăm hộ dân thuộc KP.3, P.Hiệp Bình Phước (Q. Thủ Đức, TP.HCM) bao bọc quanh công trường thi công dự án Tổ hợp căn hộ không tài nào chịu đựng nổi tiếng ồn và độ rung của hai chiếc búa đóng cọc đang hoạt động suốt ngày tại công trường.

2 chiếc búa này là nổi kinh hoàng của người dân. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa
Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan (ngụ tại số 609/9/3A) cho biết, hai chiếc búa này hoạt động từ 7g sáng đến 22h đêm. Tiếng ồn phát ra từ hai chiếc búa thật đinh tai nhức óc. Mỗi lần búa đóng xuống toàn bộ nền nhà rung lên bần bật. Không riêng gì những hộ ở gần, những nhà cách đó 500m cũng không thoát khỏi đòn tra tấn của hai chiếc búa này.
Có mặt tại hiện trường, VietNamNet lần lượt vào thăm các gia đình thuộc tổ 8 KP 3. Không một nhà nào không có vết nứt. Bà con cho biết, từ ngày búa hoạt động, vết nứt trong nhà ngày càng nhiều, càng rộng xuất hiện trên tất cả các bức tường của căn nhà.
Nhà chị Trần Thị Ngọc (số 609/10/2) vết nứt không những hằn trên vách mà dưới nền đất cũng bị xé toang. Chị Ngọc nói, căn nhà mới xây dựng được vài năm nay giờ đã hoàn toàn hư hỏng.
Ngoài những căn nhà cấp 4 bị ảnh hưởng nghiêm trọng, những căn nhà khác có qui mô 2, 3 tầng kiên cố còn thơm mùi nước sơn cũng không thoát khỏi tình trạng hư hỏng vì độ rung của búa đóng cọc.

Một căn nhà có nguy cơ bị sập đổ. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa
Hàng chục hộ dân bày tỏ bất bình trước sự xem thường cuộc sống của đơn vị thi công dự án. Người dân ở đây cho biết, đã có một đoàn cán bộ của công trường đi vào từng nhà dân vận động để xin được hổ trợ mỗi nhà . . . 1 triệu đồng gọi là sửa chữa những hư hỏng.
Theo bà con, số tiền này so với thời giá chưa đủ dặm vá huống chi là những hư hỏng ở đây có thể đưa đến nguy cơ sụp đổ. Trước thái độ đó, người dân kiên quyết không chấp nhận và đã gởi đơn khiếu nại lên phường đồng thời ra tận nơi búa máy hoạt động để yêu cầu ngưng thi công.
Một người dân trong tổ và cũng là một chuyên gia trong ngành xây dựng nói: “kỹ thuật đóng cọc bằng búa hiện nay không còn được sử dụng rộng rãi vì vừa làm ảnh hưởng đến nhà cửa vừa làm ô nhiễm môi trường vì tiếng động quá mức chịu đựng. Nếu lập luận, sử dụng búa máy để giảm thiểu giá thành của công trình thì quả đơn vị thi công này đặt lợi nhuận lên trên sự an toàn của người dân”.
3 ngày có 2 lần bị đình chỉ thi công
Ông Hồ Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND P.Hiệp Bình Phước thừa nhận phản ảnh của bà con là đúng. Hiện có khoảng 30 hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng về nhà cửa vì độ rung, về sức khỏe vì tiếng ồn. Vì thế, vào lúc 14h ngày 29/11, Thanh tra xây dựng phường đã đến hiện trường lập biên bản, thu một số dụng cụ và buộc đơn vị thi công phải ngưng thi công ngay lập tức.

Nhà chị Trần Thị Ngọc xuất hiện nhiều vết nứt ngang dọc. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa
Ông Phước cho biết đây là lần đình chỉ thứ 2 trong vòng 3 ngày. Lần trước ngày 26/11, phường cũng đã yêu cầu ngưng thi công nhưng đơn vị thi công đã phớt lờ lệnh đình chỉ của phường vẫn tiếp tục dẫn đến sự phẫn nộ của người dân.
Được biết công trình này do công ty cổ phần đầu tư phát triển Sông Đà làm chủ đầu tư và thi công. Ông Phước nói, mặc dầu dự án có phép nhưng không phải có phép mà thi công bất chấp an toàn cuộc sống người dân. Qua kiểm tra, đơn vị thi công không xuất trình được hợp đồng thi công nên phường chưa xác định được biện pháp thi công công trình.

Nhà chị Ngọc Lan cũng chằng chịt những vết nứt. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa
Theo ông Phước, để khắc phục những hậu quả do tác động của búa máy, sắp tới Ban điều hành khu phố, Thanh tra xây dựng phường sẽ phối hợp với đơn vị thi công xác định mức độ thiệt hại của từng gia đình để có phương án khắc phục. Khi nào những thiệt hại của người dân được đảm bảo công trường mới được tiếp tục thi công.
• Trần Chánh Nghĩa