>10 clip "nóng" nhất tuần 27
>Ngập tin sex trên web mạo danh báo Trà Vinh
>Hỗn loạn trong ngày khai trương siêu thị Pico
>Google đang khiến loài người tư duy chậm lại?
Ngày 12/4/1981, con tàu Atlantis của Mỹ bắt đầu thực hiện sứ mệnh chinh phục vũ trụ. Chris Bray, khi đó 13 tuổi, cùng cha Kenneth, 39 tuổi, đã tới xem và quan sát qua ống nhòm tại Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida.>Hỗn loạn trong ngày khai trương siêu thị Pico
>Google đang khiến loài người tư duy chậm lại?
![]() |
| Hai cha con sau 30 năm. |
Trong bức ảnh thứ hai, cậu con trai đã trưởng thành còn tóc người cha đã chuyển sang màu bạc. Ngay sau khi xuất hiện trên Flickr vào ngày 10/7, tấm hình ghép đã thu hút gần 1 triệu lượt xem với hơn 800 lời bình.
Được đánh giá là sản phẩm kinh điển của trào lưu chụp "ngày ấy, bây giờ", bức ảnh không đơn giản là sự lặp lại một khoảnh khắc cũ, mà còn thể hiện sự gắn kết, tình cha con được duy trì qua hàng chục năm. Nhiều người tỏ ra ghen tị với Chris vì anh có cơ hội quan sát cả chuyến bay đầu và cuối của Atlantis, và đặc biệt hơn, bên cạnh anh khi đó luôn có cha mình.
"Chúng tôi đã đợi 30 năm để hoàn thiện bức ảnh. Nó có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi, nhưng không ngờ lại gây xúc động cho nhiều người đến thế", Chris chia sẻ trên Washington Post.
(Theo Vnexpress)
