Vòng Tứ kết của Call of Duty: Mobile Tournament - giải đấu Call of Duty: Mobile (CODM) VNG lớn nhất cộng đồng với tổng giá trị giải thưởng đạt 60 triệu đồng - đã hạ màn vào cuối tuần qua với nhiều diễn biến rất bất ngờ.

Thông qua đó, bốn đội tuyển xuất sắc nhất của hai bảng đấu đã giành quyền đi tiếp để tiệm cận với 30 triệu đồng tiền thưởng dành cho nhà vô địch. Đáng tiếc Á quân CODM lại không nằm trong số đó.

OXG san bằng tất cả

Khởi đầu ở Bảng A, nơi Oxygen Esports (OXG tiền thân là GoodGenius) đã thể hiện đẳng cấp của Đương kim vô địch Việt Nam. Không nằm ngoài dự đoán, OXG đã lần lượt đánh bại King Of MP (KOM), F9 Team và Thich San Bot.

Dù thử nghiệm thành viên mới nhưng OXG vẫn chưa tìm ra được đối thủ xứng tầm

Như vậy, nếu tính cả hành trình ấn tượng tại giải Vô địch Quốc gia kéo dài từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9, OXG đang sở hữu chuỗi 20 trận toàn thắng.

OXG chỉ gặp đôi chút trước sức kháng cự của KOM ở trận ra quân của cả hai đội tuyển tại Vòng Tứ kết Call of Duty: Mobile Tournament. Theo lời thành viên Let1na của OXG, thậm chí họ đã suýt thua đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Đội trưởng Smile lý giải rằng do cả đội “bị ngợp vì lâu không được thi đấu” và đây cũng là lần đầu tiên họ đưa BaeMinn - cựu thành viên của ProGK - vào đội hình.

Nhưng cả đội đã kịp thời bắt nhịp và đã chơi đúng với những gì đã luyện tập trong thời gian qua. 3-0 là kết quả mà bọn mình không nghĩ tới vì các đối thủ còn lại như F9 Team hay Thich San Bot đều có khả năng làm khó OXG. Mình không biết họ có ‘giấu bài’ hay không vì có thể họ cố tính làm vậy để trở nên khó đoán hơn ở vòng sau”, Smile nói.

Dù các thành viên vẫn tỏ ra khá e dè với phong độ hiện tại nhưng giới chuyên môn vẫn nhận định OXG là ứng viên số một cho ngôi vương Call of Duty: Mobile Tournament với những gid họ đã trình diễn.

Caster SonBus cảm thấy rất ấn tượng với OXG bởi “lối bắn và skill cá nhân của các players rất ‘kinh’”. Cùng chung ý kiến với SonBus, caster Batu cũng đánh giá cao khả năng kiểm soát giao tranh cùng chiến thuật chia cánh từ hai phía và sử dụng đội hình hài hòa giữa sniper-tanker của OXG.

Bất bại tại Vòng Tứ kết, OXG sẽ chạm trán đội nhì Bảng B, F9 Plus, tại Vòng Bán kết sắp tới. Cả Smile lẫn Let1na đều tự tin vào chiến thắng dễ dàng dành cho OXG bởi họ mới hủy diệt F9 Team - “người anh” của F9 Plus.

Có thể nói cơ hội vô địch Call of Duty: Mobile Tournament đang rõ ràng hơn bao giờ hết do “đại kình địch” của họ ở mọi giải đấu lớn nhỏ từ trước tới nay, ProGK, đã bất ngờ dừng chân từ sớm.

Kịch tính nổi lên

Giống với OXG ở Bảng A, BTC cũng xếp ProGK đấu liền ba trận đầu tại Bảng B Vòng Tứ kết. Á quân Vô địch Quốc gia lần lượt vượt mặt Good Genius Young và F9 Plus trước khi bất ngờ “ngã ngựa” trước Seven Clowns (7CL).

Từ thế “cửa trên”, ProGK buộc phải bước vào loạt Tiebreaker xác định thứ hạng do cả F9 Plus lẫn 7CL cũng có chung hệ số 2-1. Tới lúc này, BTC buộc phải đưa ba đội vào loạt trận Tranh Đoạt (Bo1) để tim ra hai cái tên giành quyền đi tiếp.

7CL đã trả đủ F9 Plus cả vốn lẫn lời (lần chạm trán trước một thành viên bị mất kết nối nên thua trong thế thiếu người) khi vùi dập đối thủ với tỉ số 150-55 để vươn lên giành lợi thế. Nhưng khi mà sự chú ý của khán giả đổ dồn cả vào ProGK, đội tuyển này đã bất ngờ không có mặt và theo luật họ bị xử thua.

Kết quả này giúp 7CL chễm trệ trên đỉnh Bảng B còn F9 Plus hài lòng với ngôi nhì.

Có thể coi tai nạn của ProGK tại Call of Duty: Mobile Tournament bắt nguồn từ việc họ phải thi đấu với một đội hình gần như mới toanh và còn xa lạ với nhiều người. Đặc biệt, ProGK còn chủ ý giữ ThaoQuyen - “nữ player tài năng thi đấu rất ổn định trong mọi tình huống”, theo Batu - đến Vòng Bán kết nhưng đáng tiếc kế hoạch lại đổ bể ở phút chót.

Cả SonBus lẫn Batu đều bày tỏ sự tiếc nuối cho trường hợp của ProGK khi cho rằng sự có mặt của đội tuyển này tại Vòng Bán kết sẽ đẩy tính chất cạnh tranh cho ngôi vương Call of Duty: Mobile Tournament lên mức cao nhất.

Kết quả ở Bảng B khiến mình hơi bất ngờ”, Smile nói. “Trong giải đấu này, ProGK không có sự phục vụ của ThaoQuyen - tay súng có công rất lớn ở các giải đấu trước đó - đồng nghĩa với việc sức mạnh của họ bị giảm đi rất nhiều. Có lẽ họ quá tự tin trong vòng này mà không biết rằng những đội tuyển còn lại cũng đã tập luyện và nâng cao kỹ năng lên rất nhiều.

Tuy ProGK sớm dừng bước nhưng cánh cửa lại mở ra với những tên tuổi đầy triển vọng khác. Đơn cử như 7CL, đội tuyển được cho là sẽ ngáng đường mọi đối thủ - kể cả là OXG - trên hành trình hướng tới chức vô địch Call of Duty: Mobile Tournament.

Trong khi SonBus cho rằng “mọi chuyện đều có thể xảy ra” trong loạt trận Bo5 sắp tới thì Batu tin “OXG sẽ không dễ dàng vô địch” bởi họ sẽ bị các đối thủ nghiên cứu rất kỹ nhằm tìm ra cách khắc chế.

Có lẽ 7CL là đối thủ ‘khó nhằn’ nhất với OXG bởi họ đã từng đả bại ProGK 2-0 thì không thể xem thường được. Điểm yếu của 7CL có lẽ nằm ở Đặt Bom nhưng họ thi đấu rất linh hoạt ở hai chế độ còn lại”, Let1na chia sẻ.

Có thể thấy qua vòng vừa rồi, 7CL là đối thủ rất mạnh tại giải đấu này. Mình nghĩ tỉ lệ vô địch của OXG chỉ là 50% vì đã vào tới Vòng Bán kết thì khả năng cao các đội còn lại sẽ tung hết chiến thuật để giành chiến thắng”, Smile cho biết.

Vòng Bán kết của Call of Duty: Mobile Tournament, gói gọn trong ngày 04/12, sẽ là lần thứ hai áp dụng format Double-Elimination (Nhánh Thắng-Nhánh Thua) sau giải Vô địch Quốc gia.

Sau đó, hai đội tuyển cuối cùng sẽ quyết đấu tại Chung kết Tổng được tổ chức vào ngày 06/12 tới.

Giải đấu sẽ được phát sóng trực tiếp từ Vòng Tứ Kết đến Vòng Chung Kết trên trang fanpage Facebook và kênh YouTube chính thức của Call of Duty: Mobile VN vào lúc 18g00 mỗi ngày.

Theo dõi thêm thông tin giải đấu Call of Duty: Mobile Tournament tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/CODM.Esports.Vietnam/

YouTube: https://www.youtube.com/c/CallofDutyMobileVN?sub_confirmation=1&fbclid=IwAR37tT46n_4a2NTWXh8IOWv2yDSLEMYgyXH5HkM1xrEBo9SJBJuq_Kv6BY8

Gamer