– Sau hành trình gần 1 tháng bỏ trốn khỏi nhà mở tỉnh Đồng Nai, 4 đứa trẻ đã được trở về nhà.

 

Liên quan đến vụ “4 đứa trẻ bị hành hạ như thời nguyên thuỷ” như VietNamNet từng phản ánh, ngày 1/12 thông, tin từ Chi cục Bảo trợ xã hội – Chăm sóc và bảo vệ trẻ em thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai xác nhận, 4 đứa trẻ đã được trở về lại Đồng Nai.

 

Ông Nguyễn Trung Trực (Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xã hội TP.HCM thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM) – nơi tạm nuôi dưỡng 4 cháu bé trong thời gian qua – cũng đã xác nhận thông tin như nói trên.

2 anh em Diệp Tuấn Khoa - Diệp Hiếu Trung trong niềm vui đoàn tụ với gia đình. Ảnh: CTV

Được biết ngay sau khi về đến Đồng Nai vào chiều tối 30/11, 2 cháu gồm: Nguyễn Văn Bé Hai (SN 1997) và Lê Gia Huy (SN 2005) đã được tạm chuyển đến sinh sống, học tập tại Trung tâm Huấn nghệ - cô nhi viện TP. Biên Hoà. Riêng 2 anh em ruột là Diệp Tuấn Khoa (SN 2004)và Diệp Hiếu Trung (SN 2006) vì có đơn bảo lãnh của gia đình nên 2 em này được cơ quan chức năng bàn giao cho người nhà vào chiều tối 30/11 trước sự chứng kiến của đại diện UBND P.Bửu Long, TP. Biên Hoà.

 

Được biết, ngoài việc bàn giao 4 đứa trẻ về lại Đồng Nai, đại diện Trung tâm Hỗ trợ Xã hội TP.HCM đã chuyển số tiền 6 triệu đồng cùng một số hiện vật quà tặng cho chính quyền địa phương này. Được biết đây là tiền và hiện vật mà các đơn vị, cá nhân mạnh thường quân đã thăm hỏi, trao tặng trong thời gian 4 em được tạm nuôi dưỡng tại TP.HCM.

 

Bà Phạm Thị Lệ Thủy – Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo trợ xã hội – Chăm sóc và bảo vệ trẻ em thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Nai cho biết: “Các em được tiếp nhận trong tình trạng sức khoẻ và tinh thần đã ổn định nhưng hiện vẫn đang được tiếp tục theo dõi”.

"Trong 4 cháu bé, có cháu  Diệp Hiếu Trung bị bệnh tim bẩm sinh, nên chính quyền sẽ sớm giúp cháu bé này tiếp cận chương trình phẫu thuật tim bẩm sinh miễn phí" – bà Thuỷ xác nhận thêm.

                           Về thương tích trên người 4 đứa trẻ, đến nay cơ quan công an vẫn còn đang điều tra làm rõ. Ảnh: Đ.Đ


Như VietNamNet đã phản ánh, 4 đứa trẻ bị người dân phát hiện dắt díu nhau đi lang thang trên đường Hùng Vương, P.4, Q.5, TP.HCM vào chiều 8/11. Ngay sau khi được chính quyền TP.HCM tiếp nhận; trong đó có 2 cháu bé vì thương tích nặng nề phải đưa vào bệnh viện để điều trị.

 

Sau đó 4 đứa trẻ được đoàn tụ tại Trung tâm Hỗ trợ Xã hội TP.HCM. Tại đây 4 cháu bé đã khai nhận đã tẩu thoát khỏi nhà mở tỉnh Đồng Nai (trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đồng Nai) trước đó.

 

Theo lời kể của 4 cháu bé, chúng đã bị hành hạ dã man trong thời gian ở tại nhà mở nên đã rủ nhau bỏ trốn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, điều tra viên của Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP. Biên Hoà đã tiếp cận lấy lời khai ban đầu của các đứa trẻ, dưới sự giám hộ của chuyên viên trợ giúp pháp lý Định Thị Yến Ngọc và luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch – đại diện của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước TP.HCM (trực thuộc sở Tư Pháp TP.HCM).

 

Được biết, cho đến thời điểm hiện nay, phía Công an TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai vẫn chưa có ý kiến chính thức về nghi vấn 4 đứa trẻ bị hành hạ và bỏ trốn khỏi nhà mở tỉnh Đồng Nai. VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về quá trình xử lý vụ việc.

• Đ.Đ