Khi nhiều người còn đang đoán già đoán non không rõ những ai mới là cha của 7 đứa trẻ, thì người đàn bà ‘điên tình’ đã thừa nhận, cả 7 đứa con mình sinh ra đều cùng 1 bố.
TIN BÀI KHÁC
Xe khách gặp nạn, 4 người chết
Nóng trong ngày: Xử lý đúng người vụ Tiên Lãng
Đằng sau vụ 'thai vô chủ’ khiến cả nhà ra toà
Những “teen girl” biến thành sát thủ
Đau lòng người đàn bà không chồng mà có 7 con
Đi tắm biển, thanh niên bị sóng cuốn trôi
Câu chuyện về người đàn bà “điên” Nguyễn Thị Tần (xã Lạng Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) không chồng mà có 7 đứa con đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Người tò mò thì ít mà người thương xót cho số phận của người đàn bà này thì nhiều.
Hơn 20 năm qua, chị đã sinh hạ được tới 7 người con, dù bị tâm thần xong chị Tần tự mình cắt rốn, tắm rửa cho con. Nhưng trớ trêu thay, 5 đứa trong số đó đã được cho và bán đi từ khi mới chào đời nên hiện chưa rõ cuộc sống ra sao và cũng không ai biết bố của những đứa trẻ đó là ai.
![]() |
| Người đàn bà bất hạnh Nguyễn Thị Tân (Ảnh: NĐT) |
Còn 2 đứa con đầu, theo xác nhận của người nhà chị Tần thì đó là con của chị với người yêu ở cùng làng. Cũng chỉ vì mối tình bị ngăn cấm từ năm 20 tuổi này mà chị Tần hóa điên, còn người đàn ông kia cũng ở vậy đến giờ.
Nếu chỉ có vậy, chắc có lẽ câu chuyện của chị cũng không có gì quá đặc biệt nếu như mới đây người thân của chị không đến cầu cứu cơ quan chức năng. Trong đó nói rõ, trong thời gian chị Tần bị tâm thần, ở một mình, nhiều kẻ bệnh hoạn đã lẻn vào đe dọa để thỏa mãn thú tính.
Người nhà chị cũng cho rằng, nhiều khả năng cha của 5 đứa trẻ còn lại là của nhiều người đàn ông khác nhau. Vì không muốn chị Tần phải liên tiếp chịu thêm những tấn bi kịch, nên họ đã tha thiết nhờ chính quyền giúp đỡ.
Trả lời báo chí xung quanh vụ việc, ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch UBND xã Lạng Sơn cho biết chính quyền có biết việc chị Tần bị bệnh và sinh nhiều con nhưng không hay biết chị bị lợi dụng, đe dọa.
Ông Hưng cũng cho hay sau khi có chỉ đạo từ huyện, lãnh đạo xã đã trực tiếp gặp chị Tần để hỏi chuyện. Theo đó chị Tần đã thừa nhận 7 người con đều là của ông Trần Văn T. (50 tuổi) – cha của 2 đứa con đầu lòng.
“Hướng sắp tới của xã là vận động để cho anh T và chị Tần nên vợ nên chồng. Việc này xã sẽ làm từng bước. Sau này nếu mà hai người này kết hợp đi lại được với nhau thì đẹp quá”, báo Bee.net.vn dẫn lại lời ông Hưng.
Tuy nhiên chị Tân, em gái chị Tần lại cho rằng chị gái mình nói thế là vì sợ bị trả thù.
Hiện chưa rõ thực hư việc này ra sao, và không ai dám đảm bảo số đứa trẻ được chị Tần sinh ra sẽ dừng ở con số 7.
Thời gian tới, chính quyền xã cho biết sẽ xem xét hồ sơ để bổ sung gia đình chị Tần vào danh sách hộ nghèo và sẽ hỗ trợ để chị Tần có nhà mới.
M.Đức (tổng hợp)
