Những hình ảnh ngộ nghĩnh về cảm xúc nhớ, “iu”, muốn ôm thật chặt ai đó, lời cảm ơn mẹ, xin lỗi người yêu…ai cũng trải qua trong đời nhưng không phải ai cũng dám mở lời, hứa hẹn là bộ ảnh “gây sốt” mới trên mạng xã hội.

{keywords}

Con gái nắng mưa thất thường. Khi những hờn dỗi tan đi mới nhận ra mình còn “thiếu” chàng trai luôn ở bên một lời xin lỗi. Dù vậy, câu xin lỗi thật khó nói thành lời.

{keywords}

Ngày tốt nghiệp, mẹ là người con muốn nói lời cảm ơn nhất. Nhờ niềm tin, tình yêu thương và sự ủng hộ của mẹ, con có thêm động lực sống trọn với mơ ước, đam mê của mình.

{keywords}

Là bạn thân từ thuở “cởi truồng tắm mưa”, chàng không biết làm sao có thể nói lên tình cảm vượt mức tình bạn. Vừa muốn thổ lộ, vừa sợ sẽ đánh mất tình bạn đẹp, chàng mãi loay hoay với ranh giới tình bạn, không biết làm sao để bước qua…

{keywords}

Những lúc đi công tác xa nhà, chồng nhớ nhất những bữa cơm vợ nấu bằng tình cảm và sự chăm sóc gửi gắm trong từng món ăn. Và nỗi nhớ gia đình bé nhỏ, nhớ bữa cơm thân quen luôn thường trực…

{keywords}

Từ thời Đại học chuyện vui buồn lớn nhỏ gì cũng kể cho nhau nghe, nhưng cuộc sống hằng ngày đã cuốn cả hai cô gái đi. Đôi lần, biết bạn có chuyện buồn, muốn hỏi han nhưng lại ngại ngần... Muốn một với bạn: “Cố lên, cô gái ơi, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi”.

{keywords}

Đi học xa nhà, có những lúc con chỉ muốn bỏ tất cả để chạy về nhà, ôm chầm lấy bố mẹ, nhưng con hiểu bố mẹ mong con mạnh mẽ, kiên cường. Vì thế, mỗi ngày con đều tự nhủ mình: Cố lên, để luôn là niềm tự hào của bố mẹ.

{keywords}

Yêu thầm em, dõi theo em đã lâu, với anh mọi hành động, cử chỉ của em đều thật dễ thương. Này mặt trời nhỏ, em có biết là mỗi khi em cười, anh chỉ muốn ôm em một cái thôi không?

Minh Ngọc