Thường ngày bạn bị gọi lên bảng theo cách nào? Kiểu ngày lễ, kiểu hi sinh, hay là...

1. Kiểu truyền thống

Gọi tên từ chữ cái đầu tiên trong danh sách hoặc chữ cái cuối cùng trong danh sách.

2. Kiểu tặng quà

"Hôm nay có mấy bạn sinh nhật không vậy?" - "Dạ có" - "Vậy mời em lên cô "tặng quà" nhaaaaaa".

3. Kiểu ngày tháng

"Hôm nay là ngày 30, vậy tôi mời bạn có số thứ tự 30 lên kiểm tra nhé".

{keywords}

4. Kiểu phép tính

Cô: Bạn nào cộng dùm cô xem 11 + 6 + 2 + 15 ra bao nhiêu vậy?

Cả lớp: Dạ 34 thưa cô.

Cô: Vậy bạn có số thứ tự 7 lên kiểm tra miệng nào.

Cả lớp: Sao lại là số 7 vậy cô???

Cô: Lấy 3 + 4 thử đi.

Cả lớp: ...

5. Kiểu cấp số cộng

"Nay là thứ Hai nên tôi sẽ gọi những bạn số 2, 12, 22, 32 cùng lên kiểm tra bài tập cũ. Nào, tất cả lên bảng mau lên!".

6. Kiểu "hi sinh"

"Không ai xung phong lên dò bài à? Vậy tôi mời lớp trưởng, lên xung phong nhé", "Lớp trưởng xong rồi, ai muốn lên tiếp không? Không thì tôi mời lớp phó vậy".

Và cứ như vậy dàn ban cán sự lớp bị kêu lên sạch...

7. Kiểu ngày lễ

Thầy: Có phải hôm nay là ngày lễ Quốc tế phụ nữ không các bạn? Các bạn nữ có muốn thầy tặng quà cho không?

Nữ: Dạ có.

Thầy: Được rồi, thầy mời các bạn nam lên trả bài lấy điểm 10 tặng các bạn nữ nhé.

Nam: Ôiiiii, tại sao trên đời này lại không có ngày lễ "phụ nam" nhỉ??? (đập bàn rên rỉ).

8. Kiểu thần giao cách cảm

Giáo viên nhìn chằm chằm vào từng người dưới lớp rồi phán một câu: "Nãy giờ tôi nhìn vào mắt từng người mà chỉ có vài người dám nhìn tôi thôi, vậy chứng tỏ người nào học bài rồi mới dám nhìn thẳng. Bây giờ tôi sẽ mời ai lúc nãy mà không dám nhìn tôi lên trả bài. Nào, mời em kia!".

(Theo Hoa Học Trò)