Mặc dù đã 81 tuổi nhưng một thầy giáo nghỉ hưu ở Trung Quốc vẫn có thể vừa "trồng cây chuối" vừa kéo đàn nhị hoặc viết thư pháp.

TIN BÀI KHÁC:

Ông Lương Tổ Đồng trình diễn tiết mục "trồng cây chuối", kéo đàn nhị (Ảnh: Chinanews)

Để thực hiện được màn trình diễn của mình, ông lão Lương Tổ Đồng cần tới sự giúp đỡ của hai người bạn già để giữ hai bên chiếc xà đơn do ông tự tạo. Sau đó, ông đem một chiếc ghế con ra để tì đầu và nhanh chóng thực hiện động tác "trồng cây chuối", hai chân co lên xà, hai tay buông tự do rồi cầm đàn nhị kéo một lúc hai bài.

Ông Lương cho biết, năm 1999, ông vô tình đọc một bài báo nói rằng "trồng cây chuối" có thể làm lưu thông máu trong não nên ông đã thử tập theo. Từ năm 2007 tới nay, sáng nào 5 giờ, ông cũng dậy tập ít nhất 1 tiếng đồng hồ. Sau đó, ông kết hợp sở thích viết thư pháp và kéo đàn nhị với rèn luyện thân thể.

Nhờ sự tập luyện bền bỉ mà ông lão Lương có được xương cốt rắn chắc như những thanh niên trai tráng mới mười chín, đôi mươi. Đối với ông Lương, tập "trồng cây chuối" vừa có thể đem lại cho ông niềm vui, vừa giúp ông khỏe mạnh hơn.

Sầm Hoa (Theo Chinanews)