
“Mì chính cánh” hay còn được biết đến với danh xưng “của quý” - tên gọi mà các thầy cô giáo luôn ưu ái dành tặng các “nam nhân” học cùng quá nhiều “nữ nhân”. Lớp có “mì chính cánh” thường là những lớp Văn, Anh, Sử, Địa hay những ngành học nghiêng nhiều về khối xã hội.
Cũng giống bất cứ bạn sinh viên, học sinh nào khác, nguồn “thu nhập” của các “mì chính cánh” chủ yếu phụ thuộc vào gia đình, làm thế nào để tạo nên một kỷ niệm đáng nhớ với phái nữ trong lớp mà không tốn quá nhiều tiền luôn là một câu hỏi khó của các bạn nam. Ngoài ra, không phải lúc nào các bạn cũng có đủ thời gian để họp nhóm, bàn bạc với nhau. Lớp đông nam thì nhẹ nhàng, nhưng lớp ít nam thì thực sự là “ vấn đề” khi các bạn nam phải “cân” tới 10, 20 hay… 40, 50 cô.
![]() |
|
Lớp học có số lượng nữ “áp đảo” nam |
Bùi Tuấn Trung – sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Bọn mình thường nhắc nhau tổ chức 8/3 vào trước đó khoảng 3, 4 tuần. Tùy vào lớp mình học đông nam hay ít nam mà bọn mình sẽ đưa ra những kế hoạch khác nhau. Như lớp mình có 46 người thì có... 6 nam nên chuẩn bị rất mệt. Bọn mình thường gặp khó khăn về tiền và ý tưởng, làm sao để các bạn nữ vừa có quà mang về, vừa cảm thấy vui và đáng nhớ,…”
Cũng chung “hoàn cảnh” với Trung, Minh – sinh viên Học viện Ngân hàng kể: “Kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình là mùng 8 tháng 3 năm lớp 12. Lớp mình cũng chỉ có 4 bạn nam nên cũng khó có thể tặng hoa và quà cho con gái trong lớp. Mình và một bạn nam trong lớp đã nghĩ ra cách làm thiệp 3D hand-made để làm quà tặng cho các bạn. Mỗi thiệp được ghép từ 8 bông hoa, trong đó 2 bông hoa một tờ giấy A4. Đợt đấy bọn tớ làm 50 cái thiệp trong khoảng 1 tuần để tặng các bạn nữ.”
Một bạn nữ lớp Minh bày tỏ: “ Thực sự là khi nhận được quà của các bạn nam mình rất bất ngờ. Trước đó mấy hôm, mình thấy các bạn ấy mang thiệp đến lớp, cắt cắt dán dán, mình có đến “hóng” nhưng bị đuổi thẳng cổ. Vừa tự ái vừa bực! Cứ nghĩ các ông tặng quà cho em lớp dưới nào, ai ngờ lại cho bọn mình”.
![]() |
|
Ý tưởng làm thiệp giản dị những cực kì hiệu quả |
Gần giống ý tưởng của lớp Minh, nhưng 2 chàng trai của lớp Quảng cáo K30 – Học viện Báo chí và tuyên truyền lại có ý tưởng làm thiệp hand-made là viết từng lời chúc vào thiệp tặng các bạn nữ. Ý tưởng tưởng như rất giản dị nhưng cũng đã mang tới cho 38 thành viên nữ trong lớp rất nhiều niềm vui và bất ngờ. Những món quà rất nhỏ như thư tay, đồ hand-made lúc nào cũng mang tới những cảm xúc đặc biệt cho người nhận.
Lớp của Trung thì khác, 8/3 năm 2 đại học, 6 bạn nam trong lớp đã nghĩ cách tặng quà cho các bạn nữ bằng cách làm Vlog. Dựa vào những kiến thức đã học được về quay, dựng và trào lưu làm Vlog hồi ấy, các bạn lớp Trung làm clip dựa trên kịch bản là chính những khó khăn các bạn nam gặp phải khi chuẩn bị ngày 8/3. Hài hước và tinh nghịch, các bạn nam đã mang tới cho các bạn nữ trong lớp những tràng cười thả ga. Trung tâm sự: “Lúc đầu bọn mình định làm bánh cho các bạn nữ, nhưng lười quá, nên làm clip quy trình làm bánh rồi mua bánh thật về tặng các bạn” (cười).
Không phải món quà nào đắt tiền cũng mang lại nhiều niềm vui cho các bạn nữ. Rõ ràng, những món quà giàu tình cảm nhất mới là những món quà có ý nghĩa. Điều này ắt hẳn không mới với nhiều người, nhưng chưa bao giờ là cũ. Chúc các bạn nam sẽ lựa chọn được những món quà giá trị nhất dành tặng những người phụ nữ của mình nhân những ngày lễ đặt biệt này.Trương Thu Hà

