
Trước đó, chiều 9/7 tại đám rẫy của ông Nguyễn Văn Thu, ở buôn Khăm, xã Krông Pa (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) 18 người đang làm cỏ trên rẫy sắn thì mưa giông ập đến, tất cả bỏ chạy vào rừng bạch đàn tránh mưa thì bất ngờ bị sét đánh làm 9 người bị thương.
![]() |
| Hiện trường vụ sét đánh, quần áo và vật dụng rơi vãi
|
Trong đó có hai trường hợp nặng hơn là bà Nguyễn Thị Nhung (32 tuổi) bị ra máu tai, quần áo cháy sém, bất tỉnh tại chỗ. Bà Nhung liền được mọi người chuyển về Bệnh viện huyện Sơn Hòa cấp cứu, rồi được chuyển tiếp đến Bệnh viện đa khoa Phú Yên, do chấn thương quá nặng. Người nhà cho biết, bà Nhung hiện vẫn còn trong tình trạng hôn mê, thở đứt quãng.
Các trường hợp còn lại bị thương nhẹ hơn, đầu ê ẩm, bủn rủn tay chân, thất thần, được mọi người đưa về nhà ông Thu chấn an và chữa trị.
Được biết, những người này đều ở thôn Định Thọ, xã Hòa Định, huyện Phú Hòa lên huyện miền núi Sơn Hòa làm thuê.
![]() |
|
Bà Nguyễn Thị Cảnh (trái) và bà Nguyễn Thị Quyên may mắn thoát chết sau vụ sét đánh |
Bà Nguyễn Thị Cảnh (59 tuổi), người bị sét đánh chùm kể lại: “Lúc đó, trời bỗng dưng tối sầm, sấm chớp nổ ầm ầm, đổ mưa giông lớn, mọi người kéo nhau chạy vào rừng trú ẩn. Đột nhiên xuất hiện một tia sét bổ xuống đám đông, kèm theo cơn lốc xoáy mạnh, cuốn bà Nguyễn Thị Quyên lên không trung, cách mặt đất hơn 1m. 8 người còn lại, quần áo đều bị cháy sém, tinh thần hoảng loạn”.
Theo phản ánh của người dân, vào mùa hè, mỗi khi có mưa dông, tại các huyện miền núi Sơn Hòa, Sông Hinh và Đồng Xuân (Phú Yên) thường xảy ra gió lốc, sét đánh chết người.
Mạnh Hoài Nam

