
Nữ Công tước xứ Devonshire.
Người đàn ông si tình theo đuổi Nữ Công tước Deborah tới cùng tên là Michael Andrews, 75 tuổi. Ông đã bị tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp Nữ Công tước xứ Devonshire tại lâu đài Chatsworth House.
Sau đó, Andrews đã ngỏ lời cầu hôn nhưng bị Nữ Công tước từ chối. Mặc dù vậy, ông vẫn không chịu bỏ cuộc mà thường xuyên gọi điện thoại tới để quấy rối cho tới khi bị nhân viên an ninh địa phương ra lệnh cấm ông lão tiếp xúc hoặc liên hệ với Nữ Công tước vĩnh viễn.
Ông Andrews cảm thấy “vui mừng” với lệnh cấm này và từ chối không bình luận gì thêm. Hiện ông đang sống tại một căn hộ ở Stockton on the Forest, Yorkshire (Anh).
Nữ công tước Deborah là người trẻ nhất và duy nhất còn sống sót trong 6 chị em Mitford nổi tiếng (thường là tai tiếng). Sinh ra trong một gia đình quý tộc nhỏ vào năm 1920, Deborah được chú ý khi kết hôn với Công tước Andrew Cavendish, Công tước thứ 11 của xứ Devonshire, vào năm 1941.
Công tước Andrew Cavendish, cháu của Thủ tướng Harold Macmillan, đã thừa hưởng tài sản do tổ tiên để lại từ năm 1950. Trong suốt 50 năm qua, họ là những người quản lý bất động sản quốc gia thành công nhất.
Sầm Hoa (Theo Daily Mail)