
>>
Từ Nguyễn Đức Nghĩa đến "pháo dàn"
Giết người giấu xác rồi tiếp tục
đi "lừa tình" - Đó là vụ án xảy ra tại TP.HCM đã khiến dư luận phải bất ngờ. Thủ
phạm của vụ án mang gương mặt điển trai, vóc dáng thư sinh, 22 tuổi, sinh ra ở
Quảng Nam, tên Nguyễn Hữu Tú.
![]() |
|
|
Khoảng 15h ngày 21/4, Tú đến điểm điện thoại công cộng gọi điện cho chị Hy A đến lấy danh thiếp. Đến khoảng 18h30' cùng ngày, chị Hy A đến tiệm của Tú. Lợi dụng lúc chị Hy A xem danh thiếp, Tú khống chế trói tay chân, dùng băng keo bịt miệng rồi đưa chị Hy A vào nhà vệ sinh, lột lấy hai nhẫn vàng và đôi bông tai. Sau đó y dẫn chiếc xe máy Click màu đen BKS 52S-3086 của nạn nhân vào nhà rồi đóng cửa lại. Y mở cốp xe thì phát hiện có 2 thẻ ATM, hơn 1 triệu đồng và 1 điện thoại di động cũ.
Sau đó Tú đã dùng tay bóp cổ, dùng dây điện siết cổ nạn nhân đến chết. Gây án xong Tú bỏ xác nạn nhân vào bao tải rồi dùng xe gắn máy của nạn nhân chở bao tải ra đường Dương Quảng Hàm (Gò Vấp) thuê xe ba gác chở đi vứt trước số nhà 12, đường Linh Đông, phường Linh Đông, quận Thủ Đức.
Những ngày sau đó, y đem tài sản của nạn nhân bán được 9,4 triệu đồng rồi bỏ trốn cho đến ngày 17/11 thì bị Công an TP Hà Nội bắt giữ trong một vụ lừa đảo chiếm đoạt xe gắn máy của một cô gái mới quen qua chat.
![]() |
|
|
Khi cơ quan công an đặt vấn đề nghi vấn Nguyễn Thị Chinh, mẹ kế của nạn nhân Nguyễn Văn Nhường thì gia đình người bị hại không chút mảy may nghi ngờ và cho rằng Chinh không phải là người đang tâm sát hại con chồng dã man đến vậy.
Điều này dễ lý giải bởi Chinh đã tạo cho mình vỏ bọc khá chắc chắn trước những người thân trong gia đình anh Nhường. Ngay sau khi anh Nhường bị sát hại, Nguyễn Thị Chinh đã tỏ ra rất thương xót, khóc lóc vật vã và là người sốt sắng nhất trong khi gia đình thực hiện ma chay cho anh Nhường.
Nhưng mọi việc làm của Chinh đã không qua mặt được cơ quan công an. Theo điều tra, tháng 7/2010, Chinh nhờ Dương Quang Thái (SN 1970, trú Thái Nguyên) tìm cách "xử" anh Nhường. Thái nhờ Nguyễn Duy Niêm (SN 1980, trú Hải Phòng) tìm người thực hiện phi vụ. Nhóm của Nguyễn Sỹ Bắc (SN 1971, ở Vĩnh Phúc) nhận lời và đưa ra giá 150 triệu đồng.
Đến đầu tháng 8/2010, Chinh đã gặp Bắc để đưa một lọ thuốc độc, kèm theo ảnh anh Nhường và 20 triệu đồng tiền đặt cọc. Sau khi hẹn anh Nhường lên Thái Nguyên để bàn lại chuyện chia tài sản, Chinh đã báo cho nhóm này bắt cóc anh Nhường đưa lên ô tô, ép uống thuốc độc rồi vứt xác nạn nhân xuống vệ đường.
Điểm qua những vụ án gây bất ngờ dư luận khiến người ta không khỏi rùng mình- những hành động dã man, độc ác đến khó tin, đối tượng gây án thì đủ các thành phần- trí thức trẻ có, cô giáo có, trẻ em có...
Năm 2010 đang dần khép lại,
nhường chỗ cho năm mới đang đến gần, chắc hẳn mỗi bạn đọc VietNamNet đều hy vọng
về một năm mới ít bạo lực hơn, con người đối xử với nhau nhân ái hơn.
T.N

