![]() |
Nhà vật lý vũ trụ Stephen Hawking đã qua đời ở tuổi 76 vào ngày hôm qua. Thế nhưng ít ai biết rằng 11 năm trước dù FAA (Cục quản lý hàng không liên bang) không đồng tình nhưng ông đã có thể hoàn thành giấc mơ của đời mình là trải nghiệm sự cân bằng ở môi trường chân không.
Vậy ai là người đã giúp ông hoàn thành ước nguyện suốt cuộc đời này của Stephen Hawking?
Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2007, Peter Diamandis -nhà kinh doanh cũng là người sáng lập giải thưởng X Prize, nói về cách ông giúp Stephen Hawking thực hiện ước mơ bằng cách cùng nhau bay tới tầng khí quyển bên trên và trải nghiệm cảm giác không trọng lực. Ông chia sẻ:
"Đây là một thành công! Tôi thực sự đã làm được!". Vừa nói ông vừa quay sang nhìn nụ cười mãn nguyện của Hawking. "Nếu như với tôi đây là một sự kiện quan trọng thì với Stephen Hawking - người mong muốn điều này lại là một trải nghiệm tuyệt vời trong môi trường không trọng lực. Tôi rất hạnh phúc khi có thể trao cơ hội này cho anh ấy".
Peter Diamandis đã kể lại toàn bộ câu chuyện mình giúp Stephen Hawking như thế nào.
![]() |
"Tôi gặp ông ấy lần đầu tiên tại giải thưởng Archon X Prize, Giáo sư Hawking đã nói với tôi ước mơ của ông là được du lịch vào không gian. Tôi nói rằng mình không thể đưa ông tới đó nhưng có thể đưa ông tới môi trường không trọng lượng, ngay lập tức ông ấy đã đồng ý.
Cách duy nhất để trải nghiệm không trọng lực trên Trái Đất là bay trên chuyến bay hình parabôn. Đầu tiên bạn phải lên một phi cơ sau đó bay qua tới đỉnh - nơi mà trạng thái không trọng lượng sẽ diễn ra trong vòng 20 giây, cân năng cơ thể cũng sẽ tăng gấp đôi. Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần việc lên, xuống, tổng cộng có thể đặt được 8 đến 10 phút không trọng lượng.
Chúng tôi đã chuẩn bị rất kĩ càng để thực hiện điều này, kéo dài suốt 11 năm liền. Thế nhưng khi quyết định xong thì bị Cục quản lý hàng không liên bang FFA ngăn cản, họ nói rằng: "Anh bị điên à? Đừng làm vậy! Nếu không anh sẽ giết ông ấy".
Sau đó chúng tôi đã làm mọi cách để được cấp giấy phép và 6 tháng sau cùng tổ chức họp báo. Tại đây tôi và Stephen Hawking thông báo sẽ thực hiện chuyến bay parabôn không trọng lực để Stephen có thể ở môi trường này trong vòng 25 giây. Thậm chí nếu mọi việc suôn sẻ sẽ tiếp tục thực hiện 2 chuyến nữa.
Vào ngày 26/4/2007 Peter Diamandis đã chính thức đưa Stephen Hawking vào môi trường không trọng lượng trên phương tiện của NASA. Trong khoang sau của máy bay, ngoài tôi và Hawking còn có 4 bác sĩ và 2 y tá. Mọi người theo dõi áp suất oxy trong máu, nhịp tim, huyết áp của ông ấy cũng như chuẩn bị mọi thứ trong tình huống khẩn cấp.
Tôi và cộng sự Byron Lichtenberg cẩn thận đưa ông vào môi trường không trọng lực. Khi đúng thời điểm được thả ra để trải nghiệm cảm giác thật sự của không trọng lượng. Chuyến đi kéo dài khoảng 2 giờ bao gồm tổng số 4 phút không trọng lượng.
Sau lần thực hiện đầu tiên, bác sĩ bảo rằng mọi thứ đều ổn và chúng tôi đã thực hiện tổng cộng được 8 lần ở trạng thái không trọng lượng. Khi được hỏi Stephen Hawking lý do muốn thực hiện chuyến đi này, ông đã nói rằng:
"Cuộc sống trên Trái Đất đang ngày càng nguy hiểm bởi nạn thiên tai hoành hành...Tôi nghĩ rằng nhân loại sẽ không có tương lai nếu như không đi ra ngoài không gian. Do đó tôi muốn thúc đẩy sự quan tâm của công chúng về vũ trụ".
Vậy là trước khi qua đời Stephen Hawking đã kịp thực hiện chuyến bay hoàn thành tâm nguyện đời mình. Liệu những lời tiên đoán của ông về tương lai của Trái Đất có đúng không?

