Bữa cơm chan hòa với nước mắt khi bị mẹ la rầy cứ ngỡ là đắng cay nhất! Nhưng không phải, cay đắng nhất là phải ăn qua loa bát cơm nhạt thếch khi con bước ra đời!

Bát cơm mẹ nấu là kí ức của những ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời. Có tuổi thơ và những tiếng cười rộn rã!

Bao lâu rồi bạn chưa ăn cơm nhà, về đi thôi!

Tham vọng của cuộc đời người làm cha, làm mẹ thật ra chỉ là được nhìn thấy con thêm nhiều lần càng tốt!

Có những sự đối nghịch mà không phải người con nào cũng nhận ra. Một lần nữa, về nhà đi nhé!

Nhưng đến khi tiếng chuông gọi không một ai bắt máy thì ta lại khát khao nghe giọng mẹ bên kia!

Cơm nhà, không nhiều tôm cá hay thịt thà nhưng sẽ là bữa cơm yên bình nhất!

Về đi nhé, những người con của mùa Vu Lan!

 

Xem thêm MV Mẹ Yêu như 1 món quà gửi tặng mẹ mùa Vu Lan:

 

theo Tiin