
Ghen tuông vô cớ
Ngày 28/2, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Trận (SN 1974, ở Phú Xuyên, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người.
Trước đó, vào ngày 20/11/2012, vụ án đã được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên án tử hình đối với bị cáo.
![]() |
| Bị cáo tại tòa. |
Ở phiên phúc thẩm sau đó vào ngày 13/3/2013, HĐXX đã ra quyết định hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại, yêu cầu đưa bị cáo đi giám định tâm thần.
Trong bản kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 29/8/2013 của Viện giám định pháp y tâm thần TW kết luận: "Trước, trong, sau khi phạm tội, bị can Nguyễn Văn Trận có bị bệnh tâm thần: Bệnh rối loạn loạn thần do sử dụng rượu.
Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 về các rối loạn tâm thần và hành vi bệnh có mã số F10.5. Trước, trong, sau khi phạm tội, bị can Trận vẫn mắc bệnh trên, bị can hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".
Ngồi thu mình ở một góc phòng xét xử, chị S., vợ của Trận đưa đôi mắt vô hồn nhìn người chồng ngơ ngẩn.
Chị buồn rầu cho biết, có với Trận hai mặt con, nhưng tháng ngày được hưởng hạnh phúc, chị chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cuộc sống đang yên lành, bỗng chồng chị S. nảy sinh nghi ngờ vợ mình ngoại tình. Hết bóng gió mắng mỏ vợ có "đầu mày cuối mắt" với một người bác, Trận lại quy kết cho chị S. ngoại tình với người hàng xóm, khiến vợ chồng họ luôn lâm cảnh "cơm không lành, canh không ngọt".
Sống với người chồng vũ phu, vợ của Trận đã nếm biết bao đòn roi vô cớ từ những trận ghen tuông không đầu không cuối.
Chị S. bật đèn ngồi rửa bát, Trận cũng cho rằng vợ mình "đánh tín hiệu" với nhân tình. Người bác thỉnh thoảng hay mang quà cho con của Trận, anh ta cũng cho rằng bác mình có "tình ý" với cháu dâu. Những nghi ngờ vô lý của Trận khiến cuộc sống của chị S. như rơi vào địa ngục trần gian.
Thoát án tử hình
Chuyện vợ Trận không hề có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1971, ở cùng thôn) được nhiều người trong họ tộc, hàng xóm và ngay cả vợ nạn nhân xác nhận. Chỉ riêng có Trận vẫn một mực cho rằng mình bị “cắm sừng”.
Vào khoảng 7h30 ngày 2/3/2012, Trận đi ra quán của anh Dũng (người cùng làng) để ăn bún và uống rượu. Khi vào quán, Trận nhìn thấy anh Sơn và một số người khác đang ngồi ăn, hắn buông lời chửi: “Mấy con chó cứ quanh quẩn với vợ tao”.
Nghe vậy, anh Sơn đáp lời: “Tốt nhất uống đi sau đó về nhà mà phục”. Đến 8h cùng ngày, Trận uống rượu xong, đi về nhà, mang theo nỗi ấm ức.
Hắn đi xe máy đến nhà bố vợ là ông Nguyễn Quang Kính (ở huyện Kim Động, Hưng Yên) kể chuyện chị S. có biểu hiện ngoại tình. Thấy con rể nói những điều vô căn cứ, ông Kính bực tức, đuổi Trận về.
Về đến nhà, nhìn thấy anh Sơn ở cửa, cơn bực bội trong người Trận lại ùn ùn kéo đến. Trận chạy vào nhà, lấy 2 con dao, xông ra chặn đường anh Sơn, vu cho anh này đã lằng nhằng với vợ mình rồi lớn tiếng: “Tao đâm chết mày, hôm nay tao giết mày”. Nói đoạn, Trận lao vào nạn nhân chém liên tiếp.
Bị tấn công, anh Sơn bỏ chạy, được vài bước, cố cầm gạch ném lại Trận nhưng không trúng. Trận tiếp tục đuổi theo, đâm nạn nhân tới khi anh này tử vong.
Nhiều người chứng kiến Trận gây án, nhưng không ai dám vào can thiệp vì hắn dọa: “Thằng nào vào sẽ chém chết”.
Gây án xong, Trận bỏ trốn về nhà người quen ở huyện Duy Tiên, Hà Nam. Tại đây, thấy áo của Trận nhiều vết máu, người thân hỏi thì hắn kể lại việc hắn vừa giết người. Ngay sau đó Trận bị công an bắt giữ.
Tại tòa, gia đình nạn nhân cho rằng Trận không hề bị tâm thần và đề nghị HĐXX tuyên bị cáo mức án cao nhất.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên bị cáo mức án tù chung thân.
- T.Nhung
