"Tôi không phải là một con gà" một nữ nghị sĩ Pháp đã nổi điên sau khi một nam đồng nghiệp ngắt lời và quấy rối bà bằng tiếng gà kêu cục cục

{keywords}

Các nữ nghị sĩ đã rời một cuộc họp của Quốc hội Pháp sau khi các nam đồng nghiệp có thành kiến giới tính bắt chước tiếng gà kêu để ám chỉ nữ nghị sĩ chỉ là một người đàn bà gợi dục.

Các chính trị gia thuộc đảng cầm quyền Xã hội đã tiến hành một cuộc biểu tình hôm 9/10, phản đối văn hóa thành kiến giới tính tại Quốc hội.

Thủ phạm giả tiếng gà kêu được cho là một thành viên của UMP - đảng của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy, người đặc biệt quan tâm tới vụ ầm ĩ này vì ông có ý định quay lại nắm quyền.

Hôm 8/10, nghị sĩ đảng Xanh Veronique Massonneau đã bị một chính trị gia UMP là Philippe Le Ray lăng mạ. Tiếng gà kêu bắt đầu vang lên khi bà Massonneau nói về chính sách lương hưu mới và hành động này khiến cuộc họp phải dừng lại. "Ngừng lại", bà Massonneau la lên. 'Thế là đủ rồi! Tôi không phải là một con gà'.

Hôm 10/10, văn phòng chủ tịch quốc hội cho biết, nghị sĩ UMP Philippe Le Ray sẽ bị phạt 1/4 tháng lương, khoảng 1.100 bảng, sau khi bị phát hiện gây ra tiếng gà kêu.

Tại Pháp, từ "poule" - gà, được dùng cho người phụ nữ và nó còn nhiều nghĩa khác như một người phụ nữ gợi dục.

Claude Bartolone, lãnh đạo Quốc hội Pháp lên án hành động không thể chấp nhận trên và nói "có những thứ tôi sẽ không bao giờ chấp nhận trong khán phòng này".

Năm ngoái, khi Bộ trưởng nhà đất Pháp Cecile Duflot bước ra để phát biểu trong bộ váy hoa mùa hè, có những tiếng huýt sáo đã vang lên. Vào thời điểm đó, Patrick Balkany, một nghị sĩ đảng UMP nói: 'Chúng tôi chỉ ngưỡng mộ cô ấy. Nếu cô ấy không muốn chúng tôi chú ý thì đừng thay đổi bề ngoài".

Các nghị sĩ UMP nổi tiếng với văn hóa trọng nam trong khi ông Sarkozy nắm quyền lãnh đạo nước Pháp trong 5 năm.

  • Hoài Linh (Theo DailyMail)