Đêm ngày 29/11, một tài khoản Facebook tên D.N đã trở thành tâm điểm tại group otofun trên Facebook.
D.N đã tải một bài viết và hình ảnh chiếc xe Air Blade 125 có nội dung: “Các bác cho em hỏi! em có cho thằng bạn mượn con AB125 của em trong khoảng 15 phút đi đón người yêu. Khoảng time (thời gian) đi đón người yêu là 7 phút. Còn 7 phút nó đi 1 mình. Vậy trong thời gian ý nó có kịp tháo đồ gì của xe em không? sau mọi người nói em mới biết nó ko đáng tin cậy lắm”.
Sau đó D.N sửa lại từ “người yêu” thành chữ “người” và vẫn giữ nguyên nội dung muốn hỏi, trong một văn bản lủng củng dấu chấm câu, để xin ý kiến về logic cho những lo lắng của mình.
Đáp lại những lo lắng của D.N là một “rổ” bình luận “cứng như gạch” từ các thành viên của group này.
![]() |
Tài khoản Phạm Thành Thái bình luận: “7 phút tháo hơi à, đêm rồi nhảm quá”, sự việc tiếp tục đẩy lên cao với những bình luận kiểu: “cho mượn xe mà tính toán từng phút, nên xem lại cách sống với anh em, bạn bè đi”.
Không chỉ phản đối D.N về việc người này có những lo lắng quá đáng về việc sợ bạn thay đồ chiếc xe của mình, cộng đồng mạng còn vào Facebook của D.N để tìm ảnh và up ảnh lên để chế diễu. Sau hơn 30 phút với hàng trăm bình luận liên tục đẩy với chiều hướng bất lợi cho D.N, bài viết do người này đăng lên bị xoá mất.
![]() |
Trên mạng xã hội, ngày càng có nhiều bài viết được đưa lên để nhờ cộng đồng tư vấn, nhưng không phải câu hỏi loại nào cũng được trả lời với nội dung như người tải lên mong muốn.
“Trước hết là những câu hỏi quá dễ thì dùng Google để tìm kiếm trước đi, tay lúc nào cũng nhanh hơn não, thứ hai là cũng phải biết đánh giá, lọc thông tin chứ không phải cái gì cũng up lên được”, một tài khoản Facebook tên Bích Lê cho biết.
Cách đây vài ngày, một tài khoản Facebook tên N.P đăng tải lên một nhóm cộng đồng người Việt ở nước ngoài, về việc, một người Việt Nam thuê người bản xứ (là bạn của N.P) chụp ảnh, rồi lại huỷ trước thời gian chụp ảnh 2 ngày, do bạn người Việt tên M này bận.
Tuy nhiên, N.P chỉ nghe 1 chiều, phê phán M là đã hẹn người ta chụp ảnh, rồi huỷ, làm người bản xứ kia mất tiền thuê xe di chuyển và đạo cụ rồi báo huỷ, sau đó thì tắt máy không liên lạc được.
Sau đó, hàng loạt bình luận thiếu thiện cảm nhằm vào cậu bạn Việt Nam, cho đến khi cậu này xuất hiện và đưa ra lý do việc mình không bật điện thoại là vì trong giờ làm thêm, còn việc huỷ hẹn thì cậu đã nói trước đến 2 ngày trước khi chụp, trong khi tiền thuê xe và đạo cụ thì không có thoả thuận nào trước đó, trong trường hợp này thì người chụp đuối lý và N.P cũng chưa bao giờ liên lạc lại với M mà tự ý lấy ảnh của cậu ta rồi up lên, để hàng trăm bình luận vào chửi mắng.
Sau khi M xuất hiện và giải thích với lời lẽ ôn hoà, lịch sự, đến lượt N.P bị cộng đồng mạng lao vào “rủa” và tìm kiếm ảnh, lý lịch để đưa lên Facebook bêu xấu, bản thân của N.P thì trong bài viết trước đó tải lên cộng đồng người Việt ở nước ngoài, cũng bị chính những người bản xứ có trong cộng đồng này lên án vì: “Cho dù việc khách hàng gây thiệt hại nhỏ cho mình là có thật, thì làm họ mất danh dự lại là chuyện lớn, thật chẳng tốt đẹp gì khi lại làm mất mặt khách hàng để ăn thua như thế này”.
Trên cộng đồng mạng, trình độ của mỗi người khác nhau, văn hoá ứng xử mỗi nơi cũng có nhiều khác biệt, do đó trước mỗi thông tin có ý định đưa lên mạng, bản thân cần thẩm định rõ xem việc lợi, hại, trước khi nhận “quả đắng” từ việc chơi trên mạng xã hội.
Rõ ràng, mạng xã hội vốn không ảo như người ta vẫn tưởng.

