
Buổi lễ được tổ chức nghiêm trang dưới sự chủ trì của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh uỷ Hà Tĩnh và gia quyến đồng chí Lý Tự Trọng. Đông đảo bà con nhân dân ở quê hương đồng chí và các khu vực lân cận đã đến tham dự với lòng thành kính và trân trọng sự hy sinh của người cộng sản trẻ tuổi.
Trước đó, vào tối 30/4, chuyên cơ của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam đã mang theo hài cốt của người liệt sỹ anh hùng trẻ tuổi hạ cánh xuống sân bay Vinh (Nghệ An). Sau đó hài cốt của Anh được đưa về quê nhà ở xã Việt Xuyên.
|
|
| Lễ an táng hài cốt liệt sỹ Lý Tự Trọng |
Ngày 9/2/1931, trong buổi mít tinh kỉ niệm một năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái tổ chức tại Sài Gòn, khi mật thám đến đàn áp, Lý Tự Trọng đã bắn chết tên thanh tra mật thám Le Grand để bảo vệ đồng chí Phan Bôi diễn thuyết tại Quảng trường Lareni (Sài Gòn).
Sau đó, anh bị thực dân Pháp bắt và kết án tử hình vào ngày ngày 21/11/1931. Lúc đó anh vừa tròn 17 tuổi. Trước phiên tòa, người thanh niên 17 tuổi Lý Tự Trọng đã đanh thép trả lời: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác”.
Sau 80 năm hy sinh anh dũng, di hài liệt sỹ Lý Tự Trọng đã được tìm thấy. Những di vật còn lại khi tìm hài cốt của đồng chí còn có còng tay, xiềng chân, số tù 3 và một mảnh ván còn sót lại của quan tài.
Thể theo nguyện vọng của gia quyến và dòng họ Lê Hữu, di hài của Lý Tự Trọng được an táng tại xã Việt Xuyên.
Duy Tuấn - Văn Quang