Sau một năm phát động, cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Việt Nam” do Trung tâm Truyền hình Nhân Dân tổ chức đã chính thức trao giải cho các tác phẩm đẹp vào tối ngày 22/12. Bức ảnh đẹp nhất thuộc về tác giả Trần Văn Yên, mang tên “Giải cứu cá voi”.

Năm 2016 là mùa đầu tiên của cuộc thi với 14 chủ đề bám sát các vấn đề thời sự của xã hội. Cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Việt Nam” do Trung tâm Truyền hình Nhân Dân, Báo Nhân Dân tổ chức, đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên trên toàn quốc.

{keywords}

"Giải cứu cá voi", tác phẩm đoạt giải nhất.

Trong một năm qua, đã có khoảng 800 lượt tác giả gửi hơn 8.000 tác phẩm ảnh có chất lượng gửi tới dự thi, thuộc nhiều chủ đề như: bảo vệ môi trường; tri ân thầy cô; kiến trúc đô thị; trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam; ngày hội đến trường... Đã có hơn 100 nghìn lượt xem lại, bình luận các tác phẩm và bình chọn.

{keywords}

"Rước dâu".

Ngoài ý nghĩa ca ngợi vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam, cuộc thi ảnh còn là sân chơi chuyên nghiệp, tạo nên sự kết nối giữa nhiếp ảnh với truyền hình – kênh thông tin sinh động, trực quan nhất.

Tại lễ trao giải, các tác giả đã lần lượt chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ mà họ bấm máy tác phẩm của mình, từ những ấn tượng về mùa thu Hà Nội rực rỡ sắc hoa cho đến những người lính nơi đảo xa… Kết quả, trong số 14 tác phẩm xuất sắc của 14 chủ đề của năm 2016, 9 tác phẩm được trao giải khuyến khích, 3 tác phẩm được trao giải ba, bao gồm “Tết rồi” (Hoàng Mạnh Cường), “Rước dâu” (Nguyễn Văn Hiền) và “Sài Gòn, hòn ngọc Việt” (Kiều Anh Dũng). Tác phẩm giành giải nhì là “Vì trẻ thơ” của tác giả Hiếu Minh Vũ và tác phẩm được trao giải nhất là “Giải cứu cá voi” của tác giả Trần Văn Yên.

Hội đồng giám khảo bao gồm những nhà nhiếp ảnh, nhà báo, nhà phê bình có uy tín như nhà báo Đức Dũng (Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Nhân Dân), các nhà nhiếp ảnh Vũ Hiến, Vũ Anh Tuấn, Việt Văn, Bùi Hỏa Tiễn… đã trực tiếp chấm điểm các tác phẩm lọt vào vòng chung kết ngay tại sân khấu lễ trao giải.

{keywords}
"Vì trẻ em".

Khoảnh khắc xúc động nhất của đêm trao giải là sự xuất hiện của cô bé khuyết tật Hoài Thương (8 tuổi, sống ở TP Hồ Chí Minh), nhân vật đằng sau bức ảnh của tác giả Trần Công. Em là nhân vật duy nhất của tác phẩm ảnh được Truyền hình Nhân Dân trực tiếp đến thực hiện phóng sự. Những nỗ lực vươn lên trong học tập và trong cuộc sống của em đã khiến nhiều người xúc động. Bên cạnh món quà 5 triệu đồng của Ban tổ chức cuộc thi, Ban Biên tập Báo Nhân Dân đã quyết định hỗ trợ Hoài Thương một khoản tiền là 3 triệu đồng/tháng cho đến khi em đủ 18 tuổi.

Khép lại đêm trao giải, Truyền hình Nhân Dân cũng công bố chính thức khai màn cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Việt Nam” năm 2017.

T.Lê