Sẽ không sai nếu cho rằng Bayern Munich là đối thủ khó nhất có thể đối với Manchester United (Man United). Bayern là đội bóng đương kim vô địch châu Âu, năm ngoái từng mời Barcelona uống “7 Up” (thắng 7-0 sau 2 lượt trận bán kêt) và năm nay tiếp tục cho thấy sức mạnh chưa hề suy giảm với thành tích bất bại ở giải VĐQG Đức cũng như vừa hạ Arsenal ngon lành ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên. Vì thế cộng đồng chế ảnh có dịp pha trò về “số đen” của Man United.
Hơn nữa Man United có một chút kỵ với Bayern Munich khi 2 lần gần đụng độ đội bóng Đức này ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League đều thất trận. Kỷ niệm đẹp dụy nhất của Man United trước Bayern là chiến thắng không tưởng trong những phút bù giờ trận chung kết Champions League năm 1999, và mơ về trận chung kết năm 1999 vào lúc này thì đúng là hơi buồn cười.
Một điều nữa phải thừa nhận, đó là vòng tứ kết Champions League quy tụ toàn những gương mặt xuất sắc nhất của bóng đá châu Âu thời điểm hiện tại. Man United, nếu nhìn rộng ra, lọt vào đây thì vẫn còn một những chướng ngại vật khủng khiếp ngáng đường đến với Cúp vô địch. Những chướng ngại vật ấy có thể khó như trò Flappy Bird vậy.
Mặc dù vậy, cái khí chất từng làm nên nhiều chiến tích kỳ lạ và đáng khâm phục của Man United có vẻ chưa mất đi. Những người ủng hộ Man United vẫn có những cơ sở để khẳng định chính Bayern mới phải ngại họ.