Với một lượng fan và anti-fan đông đảo của Manchester United (M.U) ở Việt Nam, trận thua 0-2 mới nhất chắc chắn là một sự kiện sẽ gây ầm ĩ dư luận. M.U mùa bóng năm nay ở giải Ngoại hạng Anh đã thi đấu quá bết bát, không những không thể cạnh tranh vị trí số 1 mà còn lọt ra ngoài Top 4 dẫn đầu một khoảng cách đáng kể.
Để lấy lại tinh thần, fan M.U từng tuyên bố hy vọng đội bóng yêu thích cố gắng… vô địch Champions League (Cúp C1 châu Âu) để lấy suất tham gia mùa sau mà không cần đến Top 4. Tuy nhiên, ngay từ trận đầu tiên của vòng đấu loại trực tiếp, thảm họa đã xảy ra.
Với trận thua “giọt nước tràn ly” trên, người phải gánh chịu chỉ trich đầu tiên không ai khác ngoài huấn luyện viên David Moyes. Khi được người tiền nhiệm là Sir Alex Ferguson trao cho cương vị dẫn dắt M.U, Moyes bị đặt nghi ngờ không ít nhưng không thể ngờ mọi chuyện còn tệ hơn thế nhiều lần.
Những cầu thủ thượng hạng ở M.U bây giờ thì cũng “méo mặt”, chẳng hạn như Shinji Kagawa và Marouane Fellaini.
Rốt cuộc, M.U đang thực sự phải đối mặt với những khó khăn khủng khiếp ở giải đấu trong nước, với sự vượt trội của các đối thủ và nguy cơ mùa giải năm nay trở thành đại thảm họa.