Trong lịch sử dài của giải bóng đá danh giá nhất châu Âu, chưa từng có một trận chung kết nào diễn ra giữa 2 đội bóng cùng thành phố. Tuy nhiên sau khi Atletico Madrid xuất sắc đánh bại Chelsea rạng sáng nay (1/5) để lọt vào trận chiến cuối cùng, nơi Real Madrid đang đợi sẵn (Real thắng Bayern Munich ở trận bán kết trước đó), thành phố thủ đô của Tây Ban Nha đã làm nên sự khác biệt.
Những người ủng hộ Real Madrid đã chờ đợi chức vô địch Champions League thứ 10 từ hơn 10 năm nay và nhiều người cho rằng, việc chỉ phải gặp Atletico Madrid trong trận chung kết chứ không phải Chelsea là một điều thuận lợi để chấm dứt sự chờ đợi đó.
Mặc dù vậy cũng không thể gạt bỏ hết nỗi lo rằng Real Madrid sẽ gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường, đặc biệt khi năm nay đối thủ cùng thành phố… không đội trời chung của họ thi đấu rất xuất thần ở Champions League và vẫn đang được những điềm may mắn ủng hộ.
Dù thế nào, trận chung kết Champions League sắp tới giữa Real Madrid và Atletico Madrid hứa hẹn sẽ hấp dẫn và khác lạ dù có phần hơi… kỳ quái giống như những lễ hội truyền thống của người Tây Ban Nha. Ở đó, những ngôi sao như Cristiano Ronaldo sẽ tha hồ đấu bò tót và ném cà chua.