Có rất nhiều cô gái có thể cho anh cái đáng giá ngàn vàng đó nhưng họ không thể cho anh được hạnh phúc, động lực và niềm tin yêu trong cuộc sống. Chia sẻ với anh Hùng trong tâm sự: Hủy đám cưới vì em trót trao thân cho tình cũ.
Đọc bài này tôi thấy anh Hùng nhỏ nhen quá anh bạn ạ! Tại sao một mối tình đẹp thơ mộng như anh kể trong 03 năm qua mà anh lại có thể hủy hoại nó ngay chỉ vì mỗi cái "trinh tiết" kia!? Nếu anh để lại số điện thoại có lẽ tôi đã gọi mà mắng vào mặt anh rồi.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Anh phải xứng đáng là đàn ông chứ, cái "trinh tiết" ấy không phải là cái mốc cho cuộc sống hạnh phúc đôi lứa ngày nay đâu anh bạn ạ. Có lẽ anh quá cổ hủ. Cái cần và có cho cuộc sống hạnh phúc sau này là đôi lứa yêu nhau bằng cả trái tim, đồng cam cộng khổ, thấu hiểu cho nhau, 02 người luôn động viên, an ủi, cổ vũ cho nhau trong cuộc sống… chỉ cần làm được như thế thôi với tôi đó là một hạnh phúc tràn trề. Vậy mà anh chỉ vì chuyện mỗi “màng trinh” mỏng manh đó mà anh lại muốn phá hủy tất cả. Anh hãy tự hỏi mình làm thế có đáng không?
Anh sẽ hối hận cả cuộc đời này nếu như anh xóa bỏ đi 1/2 tâm hồn và trái tim anh nếu như anh hủy hôn và lìa xa người vợ sắp cưới của anh. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ và chín chắn, có rất nhiều cô gái có thể cho anh cái đáng giá ngàn vàng đó nhưng họ không thể cho anh được hạnh phúc, động lực và niềm tin yêu trong cuộc sống. Nếu anh không tin, anh cứ thử mà xem, có lẽ tình trường anh quá ít cho nên suy nghĩ còn nông cản.
Tôi cam đoan anh có thể yêu, có thể có được cái ngàn vàng đó từ nhiều cô gái khác nhưng chỉ với những tình cảm bồng bột, không thể mang về cho anh những phút giây hạnh phúc thực sự như khi ở bên cạnh người anh yêu thật sự.
Là con trai của thời hiện đại, anh hãy bỏ qua đi nhé, hãy biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Ai mà chẳng có lỗi lầm, nhưng ở đây, cái đó không phải là lỗi lầm lớn. Anh cử nghĩ và phải tự hào rằng: anh không phải là người đầu tiên nhưng sẽ là người cuối cùng của cô ấy cho đến hết cuộc đời này.
Chia sẻ từ bạn Trương Hoàn
Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).
