Các nhà khoa học tại Trung tâm Thủy sinh và Hải dương Kaikoura đã thu xác của con mực ống này để nghiên cứu. Thân của nó dài gần 2m với các xúc tu dài nhất gần 5m. Từ đầu đến đuôi, theo trang tin New Zealand Herald, con vật xấu số dài tới 7m. Mỗi mắt của nó có đường kính tới 8cm.

Megan Lewis, nhà nghiên cứu sinh vật biển, chủ trung tâm Kaikoura, cho biết con mực ống này là mực cái nhưng không rõ tuổi cũng như nguyên nhân vì sao nó lại nằm “phơi xác” trên bờ biển. “Không có dấu hiệu rõ ràng về nguyên nhân cái chết. Không có gì bất thường bên ngoài, trong dạ dày cũng không có vật thể lạ. Nó vẫn còn tươi và mắt vẫn còn trong. Điều đó cho thấy nó đến từ cách dây không xa. Thực tế rằng chúng ở gần đất liền… khiến mọi thứ thật thú vị”, Lewis trả lời Huffington Post.

Dù 7m nghe có vẻ ấn tượng, nó vẫn chưa là gì so với kích thước của con mực ống khổng lồ nhất từng được phát hiện. Nó dài tới 18m và nặng gần 1 tấn, theo báo cáo của National Geographics.

Hiện tại, trung tâm hải dương đã trưng bày con mực ống trong buồng lạnh, các mẫu được gửi đến Đại học Aucland và Đại học Otago để nghiên cứu.

Những hình ảnh về mực ống khổng lồ tại New Zealand: