Anh nông dân bán khoai lang trên mạng
ICTnews - Câu chuyện làm giàu từ trồng khoai lang lấy củ cho doanh thu cả tỷ đồng ai cũng biết, nhưng chuyện anh cậy nhờ CNTT để có “bạc tỷ” thì chưa ai nói đến.
Đó là anh Đỗ Quý Hạo, thường gọi là Ba Hạo trú tại ấp Hiệp Tân, xã Hiệp Mỹ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
Ông Hạo “khùng” khi mua máy vi tính
Quê gốc anh Hạo ở Thái Bình, học xong lớp 7 anh đi bộ đội tại chiến trường phía Nam. Đất nước giải phóng, Ba Hạo ở lại ấp Hiệp Tân lấy vợ và làm ruộng. Năm 1990 anh khai hoang vài công ruộng trồng dưa hấu. Do thiếu kinh nghiệm nhà nông lại không biết áp dụng KHKT vào sản xuất nên vụ mùa dưa hấu đầu tiên của anh thất bại thảm hại, mất trắng 25 tấn dưa.
“Sau đó tôi vay tiền khăn gói lên TP.Cần Thơ và TP.HCM với ý định tìm trường học hết chương trình phổ thông và nghiên cứu khoa học nông nghiệp”- anh Hạo nhớ lại. Sau gần một năm học tại các trung tâm đào tạo của các trường đại học ở Cần Thơ và TP.HCM, anh Hạo về quê với 1 chiếc máy vi tính. Gia đình biết anh bỏ ra hàng triệu đồng mua máy vi tính thì đã cho anh là khùng. Mặc kệ vợ con can ngăn, anh vẫn lên Rạch Giá mời bằng được thầy về dạy sử dụng máy vi tính, và chỉ sau vài tháng anh đã sử dụng thành thạo máy vi tính.
Nhờ có máy tính, anh Hạo càng ham học hỏi và nghiên cứu khoa học. Năm 1996, anh quyết định khai hoang 9 ha đất chua phèn trong vùng trồng khoai lang. Do có kiến thức sâu rộng về đất, dinh dưỡng cây trồng và côn trùng học nên sau vài năm trồng khoai lang, anh Hạo bán khoai lang ra thị trường thu được hàng chục triệu đồng.
Thành công có được nhờ dùng Internet từ khá sớm
Năm 2002, anh Hạo theo học dự thính khoá đại học tại chức 15 chuyên ngành Nông học Đại học Nông lâm TP.HCM. Một lần dự hội thảo quốc tế về lĩnh vực nông nghiệp tổ chức tại TP.HCM, anh Ba Hạo ngồi cạnh một đại biểu đến từ Singapore nói tiếng Việt rất sõi. Anh Hạo tìm hiểu thì được biết người đó buôn bán nông sản từ Việt Nam sang Singapore. Khi anh Hạo hỏi “làm sao tôi bán được khoai lang của mình sang Singapore?”, người đó đã trả lời anh Hạo rằng “ông hãy rao bán khoai lang trên Internet, sẽ có nhiều người đặt mua khoai lang của ông”.
Sau hội thảo, anh Hạo tìm đến một điểm Internet công cộng để “xem mạng Internet như thế nào”. Từ đó anh mê luôn Internet. Ngày nào, anh cũng vào mạng gửi email chào hàng khoai lang tới các địa chỉ là siêu thị, công ty thu mua nông sản trong nước. Từ chỉ bán khoai lang trong tỉnh, năm 2002 qua mạng Internet khoai lang của anh Ba Hạo đã có mặt trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước qua nhà phân phối Đông Phát, Phú Mai (TP.HCM). Cũng trong năm đó, công ty thương mại Phú Mai đưa hàng chục tấn khoai lang tím Nhật của anh Ba Hạo sang thị trường Trung Quốc, Nhật, Singapore. Khoai lang Đường Bí Xanh của anh được Công ty Chế biến Gia Thành, Đức Thành (TP.HCM) đấu thầu mua hết để chế biến thành sản phẩm khoai lang khô xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới.
“Tôi quyết tâm cho con học ngành CNTT”
Anh Hạo đã trở thành người nông dân nổi tiếng trong cả nước khi tham dự Hội nghị đại biểu nông dân giỏi toàn quốc lần thứ 3 vừa diễn ra tại Hà Nội. Từ trồng khoai lang, lúa, dưa hấu... mỗi năm anh thu lãi khoảng 450 triệu đồng, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động trong vùng, giúp đỡ người nghèo trong ấp, xã... Anh Hạo mơ ước có một website riêng trên mạng để giới thiệu khoai lang của anh với bạn bè thế giới, đồng thời “mách nhỏ bà con” kinh nghiệm trồng, chăm cây khoai lang cũng như nhiều cây nông nghiệp khác. Sau 3 tháng thử nghiệm, ngày 15/8 vừa qua, website khoailangbahao.com.vn chính thức xuất hiện trên mạng. Hiện nay anh đang thực hiện phần tiếng Anh, dự kiến trong tháng 9, website của anh sẽ hoàn thiện 2 phần tiếng Việt và tiếng Anh. Anh Hạo cho rằng “phải dịch sang tiếng Anh thì nông dân trong nước, nước ngoài mới biết và trao đổi kinh nghiệm trồng khoai lang với Ba Hạo được, đồng thời bán khoai lang ra nước ngoài được tốt hơn”. Sau hơn nửa tháng xuất hiện trên mạng, anh Hạo đã có thêm 3 hợp đồng thu mua khoảng vài trăm tấn khoai lang từ các doanh nghiệp chế biến, xuất nhập khẩu nông sản trong nước.
Anh Hạo cho biết anh vừa đưa con trai út (cháu Đỗ Quý Hiệu sinh năm 1988) lên TP.HCM nhập học khoa CNTT Trường Đại học Tôn Đức Thắng. “Tôi làm ăn tốt là nhờ máy vi tính, nhờ mạng Internet nên tôi quyết tâm cho con học ngành CNTT”- anh nói. Trong câu chuyện, anh bảo giá như Internet về được ấp Hiệp Tân thì anh và bà con được nhờ, bởi hiện nay website của anh phải nhờ Trường Đại học An Giang quản lý hộ vì Hiệp Tân chưa nối mạng Internet, và đó cũng là lý do “biết mạng Internet sớm nhưng mãi đến năm 2007 anh Ba Hạo mới xây dựng website của riêng mình”.
Song Nhi
- Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 72