- Cường cho rằng em Tuấn vừa bán kẹo vừa đùa giỡn và ăn đồ của khách nên nổi máu côn đồ ra tay đánh em vợ dẫn đến tử vong.

Ngày 24/6, Công an TP. Huế, cho biết vừa bắt khẩn cấp Lê Viết Cường (23 tuổi, ngụ phường Vỹ Dạ,TP Huế) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Trước đó, vào tối 13/6, Lê Viết Cường chạy xe máy chở em vợ Lê Văn Tuấn (7 tuổi) tới nhà hàng Ớt Xanh (ở khu Kiểm Huệ, TP. Huế) để bán kẹo cao su.

{keywords}
Đối tượng Cường tại cơ quan công an.

Tại đây, Cường đứng ngoài đợi còn Tuấn vào quán bán kẹo. Thấy Tuấn vừa bán vừa đùa giỡn và ăn đồ của khách nên Cường tức và đến gọi về, nhưng Tuấn vẫn không ra mà đứng trong quán ăn nên đứng ngoài đợi.

Khoảng 20h30 cùng ngày, Cường chở Tuấn đến công viên Sông Đà (phường Xuân Phú, TP. Huế) để hỏi “tội” trên nhưng Tuấn hoàn toàn phủ nhận. Tức tối, Cường liền dùng hai tay bóp cổ nhấc hổng Tuấn lên, dùng tay bịt miệng, đánh vào mặt khiến Tuấn ngã đập đầu vào bờ lề công viên bất tỉnh.

Lúc này, Cường nghĩ Tuấn giả vờ nên bồng Tuấn đưa xuống sông dọa thả xuống sông. Nhưng không thấy Tuấn có cử động gì nên kéo lên và cho nằm ra giữa công viên, dùng tay vuốt vào ngực Tuấn nhưng Tuấn vẫn bất động.

Lúc này, Cường hoảng sợ nên gọi cho vợ đến và đưa Tuấn đến bệnh viện. Sau gần một tuần nằm viện, Tuấn đã tử vong.

Được biết, mẹ Tuấn bị bệnh thần kinh, còn bố thì hay say sưa nên Tuấn được chị gái là Lê Thị Tâm L. đưa về nhà chồng là Lê Viết Cường ở. Hằng ngày sau giờ học ban đêm, Tuấn được anh rể chở đi bán kẹo cao su dạo.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an TP. Huế tiếp tục làm rõ.

Anh Tài