Thi thể của 8 em nhỏ bị đánh đập tới chết đã được chuyển khỏi nhà sau khi được phát hiện hôm qua.

Cuộc khám nghiệm tử thi sẽ diễn ra trong ngày hôm nay trong khi các nhà điều tra tìm hiểu động cơ vụ giết người.

Đêm qua, bà mẹ của 7 đứa trẻ đã bị bắt.

{keywords}

 Bà mẹ bị bắt vì nghi giết 7 con và 1 cháu. Ảnh: ABC

Tám em nhỏ, từ 18 tháng tuổi tới 15 tuổi, đã được anh trai các em, 20 tuổi, phát hiện vào sáng qua và báo cho cảnh sát, ABC đưa tin.

Nghi phạm là Mersane Warria, 37 tuổi, mẹ của 7 đứa trẻ và là cô của nạn nhân thứ 8.

Trong cuộc họp báo sáng nay tại hiện trường tội ác ở phố Murray, Manoora- Australia, thanh tra Bruno Asnicar cho hay, các nhân viên pháp y đã mất cả đêm để ráp lại các sự kiện.

Theo ông Asnicar, bà mẹ 37 tuổi, có liên quan tới vụ việc đã bị bắt vì tội giết người tối qua và hiện đang bị cảnh sát canh giữ tại bệnh viện Cairns Base. "Các thi thể đã được di dời khỏi ngôi nhà, việc khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành trong ngày hôm nay và sau đó chúng tôi sẽ công bố các thông tin, nguyên nhân gây ra cái chết của các em nhỏ".

"Chúng tôi đã tìm thấy nhiều vũ khí trong nhà. Các nhà khoa học xuất sắc của chúng tôi sẽ kiểm tra các vũ khí để biết cái nào đã được dùng".

  • Hoài Linh