Công an quận Gò Vấp đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM để điều tra vụ việc nói trên.

Theo thông tin ban đầu, sáng nay (28/8), bà N, một chủ dãy nhà trọ ở đường 14, phường 8, quận Gò Vấp thức dậy và đi kiểm tra dãy trọ. Khi dọn dẹp một căn phòng trọ mà khách thuê vừa trả mấy ngày trước, bà N phát hiện một vali.

{keywords}
 Cơ quan Công an phong toả để khám nghiệm hiện trường vụ thi thể trẻ sơ sinh chứa trong vali ở phòng trọ

 

Bà N đến gần thì phát hiện vali bốc mùi hôi thối. Khi mở vali kiểm tra, bà N thấy có bịch ni-lông màu đen, mùi hôi thối càng bốc ra.

Nghi có điều không hay, bà N gọi điện thoại báo cơ quan Công an.

Công an có mặt, phong toả hiện trường để kiểm tra. Khi soi trong vali và bịch ni-lông đen, cơ quan Công an phát hiện thi thể trẻ sơ sinh vài ngày tuổi đang trong giai đoạn phân huỷ.

Sau đó, Công an đã đưa thi thể đi nơi khác để tiến hành các bước khám nghiệm.

Theo bà N tường trình với Công an, căn phòng trọ nói trên trước đây có cặp vợ chồng thuê ở cùng ba đứa con nhỏ. Vài ngày trước họ đã trả phòng và chuyển đi đâu không rõ.

Phát hiện thi thể không đầu, không tay chân nổi trên sông Sài Gòn

Phát hiện thi thể không đầu, không tay chân nổi trên sông Sài Gòn

Một số người trên sà lan di chuyển trên sông Sài Gòn ngửi thấy mùi hôi, sau đó thì phát hiện thi thể không nguyên vẹn đang phân hủy.

Phước An