- 83 tuổi, cái tuổi mà người ta vui vầy bên con cháu thì người đàn bà bị hỏng một bên mắt ấy vẫn phải đi nhặt củi bán lấy tiền để nuôi đứa con trai bị down. Bà chỉ lo đến một ngày mình không thể đi nhặt củi nữa thì ai sẽ là người nuôi đứa con trai tội nghiệp.

TIN BÀI KHÁC:

Bà là Hồ Thị Hảo (83 tuổi) ở xóm 10 xã Ngọc Sơn huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Sau trận lũ lịch sử, căn nhà vốn đã ẩm thấp của bà càng tiêu điều hơn. Để vào được nhà bà chúng tôi phải đi qua một con đường lởm chởm sỏi đá. Đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh một cụ già đang dò dẫm quờ quạng nắm lá và củi nhỏ dưới đất để bỏ vào bếp.

Nhặt củi để đổi lấy gạo

Nghe tiếng động, cụ ngước lên hỏi: “Ai đó?”. Khuôn mặt gầy khắc khổ trở nên u tối hơn khi một bên mắt đã bị múc đi, chỉ còn hố đen sâu hoắm, mắt còn lại chỉ là một màu trắng dã, chỉ nhìn thấy mờ mờ.

{keywords}

Hai mẹ con bà Hảo. Đã 39 tuổi nhưng anh Hùng vẫn như 1 đứa trẻ

Năm 1974, anh Hồ Vĩnh Hùng chào đời trong niềm vui của ông bà, anh Hùng là niềm hy vọng để ông bà có thể nhờ cậy khi về già. Nhưng thật không may, Hùng sinh ra đã bị bệnh down bẩm sinh. Buồn lắm, chẳng biết kêu ai, bà chỉ biết dồn hết tình thương cho cậu con trai duy nhất. Nhưng Hùng có lớn mà chẳng có khôn, đến việc nói năng cũng khó khăn, lắp bắp như trẻ lên hai.

Kể về đứa con trai út, bà buồn bã nói: “Trí nhớ của Hùng vốn hạn chế nên nói trước quên sau, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả ngày, đói thì đòi ăn, ăn xong lại đi lang thang khắp nơi, già phải chống gậy đi tìm. Khi không vừa lòng thì Hùng lại đập phá đồ đạc trong nhà, có khi còn đòi đánh cả cái thân già này nữa, khổ lắm”.

Nhà nghèo nên phải vất vả lắm cụ mới nuôi được con khôn lớn. Không có điều kiện học hành, đến tuổi chị gái đi lấy chồng xa để lại người mẹ già và đứa em trai bị bệnh. Vậy nên ở cái tuổi gần đất xa trời này, bà vẫn phải mò mẫm nhặt củi bán lấy tiền đong gạo để duy trì cuộc sống của hai mẹ con.

Tuổi già, lại hay đau ốm nhưng bà vẫn phải cố gắng nhặt củi khô để đổi gạo, nếu không hai mẹ con phải ăn cháo qua bữa. Anh Hùng lại cả ngày chỉ biết kêu đói nên nếu mệt quá không đi nhặt củi được bà phải chống gậy đi nhặt nhựa, giấy, lon bia bán cho đồng nát.

“Thuốc đắt lắm!”

“Những hôm mưa gió không đi nhặt củi cũng không nhặt đồng nát được bà phải đợi đứa con gái đưa gạo sang “tiếp tế”. Con gái ở xa, có khi lại phải đi làm mùa cả ngày nên bà phải vay hàng xóm ít bơ, tiếng là vay nhưng chưa có lúc nào trả được, thương bà già cả con lại bệnh tật nên hàng xóm không nỡ đòi”, bà Hảo kể.

{keywords}

Ngôi nhà nhỏ ẩm thấp

Nhà vẫn còn hai sào ruộng, nhưng sức bà không làm được, anh Hùng thì suốt ngày ú ớ, chẳng biết làm gì nên bà phải nhờ hàng xóm cày cấy giúp. Vì không được chăm bón chu đáo nên hai sào ruộng cũng như đánh cược với trời. Hết mùa thu hoạch, hai mẹ con có thời gian ngắn không phải chạy từng bữa ăn. Nhưng được khoảng ba tháng là hết gạo, cụ Hảo lại phải đi nhặt củi.

Hiện nay mỗi tháng anh Hùng được nhà nước cho 180.000 đồng, số tiền này hai mẹ con phải tằn tiện cả tháng, chưa kể những lúc trái gió trở trời những căn bệnh tuổi già hành hạ bà nhưng bà không dám mua thuốc.

“Biết là đau nhưng thuốc đắt lắm, mua thuốc rồi biết lấy gì bữa sau ăn. Có hôm thằng Hùng đòi ăn thịt, khóc ầm lên như trẻ lên hai, thương con tôi chỉ biết khóc.

Giờ tôi còn sống, còn gắng sức mà lo ngày 2 bữa cơm cho thằng Hùng. Nói dại, nếu ông ấy kêu tôi đi cùng, không biết hắn sống như răng”, bà Hảo sụt sùi.

Nghĩ về tương lai sắp tới, từ một bên mắt mờ đục của cụ Hảo, một hàng nước rỉ ra rồi lăn dài xuống hõm má đã nhăn nheo vì thời gian. Trên giường, anh Hùng vẫn ngồi cười một cách vô tư lự, chẳng quan tâm đến nỗi lo đang giằng xé tâm can của người mẹ già.

Hải Sâm – Đức Chung

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1, Gửi trực tiếp: bà Hồ Thị Hảo (83 tuổi) ở xóm 10 xã Ngọc Sơn huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình bà Hồ Thị Hảo ở Nghệ An)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn