- Những năm qua bà phải mang trong mình căn bệnh phong cùi. Ngày nào bà cũng phải cắn răng chịu đựng những cơn đau nhức thấu vào xương tủy. Hiện bệnh của bà đã ở mức độ nặng, chân trái đã bị rụng dần mất 4 ngón...
TIN BÀI KHÁC:
Chúng tôi tìm đến nhà bà Phạm Thị Kha (72 tuổi, thôn Cổ An 2, xã Điện Nam Đông, Điện Bàn, Quảng Nam) vào một buổi trưa đầu tháng 11. Đúng lúc bà đang ăn dở bữa cơm. Hôm nay có người hàng xóm cho được bó rau khoai nên mâm cơm của bà có thêm món rau luộc chấm nước mắm.
![]() |
Bữa cơm đạm bạc của bà Kha |
“Mấy bữa trước bà chỉ ăn cơm trắng không thôi con ơi. Hôm nay có rau luộc chấm nước mắm nên mặn miệng dễ ăn hơn. Chỉ cần có cơm ăn đủ bữa cho no bụng là bà mừng lắm rồi.” Bà Kha nghẹn ngào.
Dù nay đang ở cái tuổi “gần đất xa trời”, nhưng bà Kha chưa bao giờ được hưởng một phút giây hạnh phúc. Suốt cuộc đời bà chỉ là những chuỗi ngày bất hạnh, đắng cay. Từ lúc 5 tuổi bà đã phải sống trong cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Rồi ba người anh trai cũng lần lượt qua đời vì những căn bệnh hiểm nghèo bỏ mặc bà ngày đêm lủi thủi trong căn nhà tàn.
Bà sống trong một căn nhà nhỏ được một hội từ thiện xây tặng năm 2005. Hiện nay căn nhà này cũng đã bị xuống cấp trầm trọng. Chúng tôi quan sát thấy các bức tường đã nứt toác, mái tôn thủng nhiều nơi. Mỗi lúc mưa xuống là căn nhà ướt mưa, bà phải sinh hoạt trong nhà rất khổ sở.
![]() |
Ngày qua ngày chỉ một mình bà cô độc trong căn nhà tàn |
Những năm qua bà còn phải mang trong mình căn bệnh phong cùi. Ngày nào bà cũng phải cắn răng chịu đựng những cơn đau nhức thấu vào xương tủy. Hiện bệnh của bà đã ở mức độ nặng, chân trái đã bị rụng dần mất 4 ngón. “Bà sợ nhất là mùa mưa cháu à, bởi ướt át thì bệnh lại phát nhọt, lở loét, đau nhức khó chịu lắm” - Bà Kha mếu máo.
Ông Phạm Lực, trưởng thôn Cổ An 2 cho biết: “Bà Kha thuộc diện hộ khó khăn đặc biệt của thôn, rất đáng thương. Bà ấy lớn lên mà không có một người thân thích bên cạnh. Cũng không có chồng con. Ngày qua ngày lủi thủi sống trong căn nhà lụp xụp.
Hằng tháng chính quyền trợ cấp cho bà 180 ngàn, ngày Tết, ngày lễ có bao gạo, chai nước mắm thì chúng tôi cũng nghĩ tới bà đầu tiên. Cháu đi vào đây nhìn làng xóm thì cũng thấy rồi đó.
Cuộc sống người dân ở đây ai cũng khó khăn, vất vả cả nên không giúp được bà nhiều. Chỉ san sẻ cho bà được bó rau, bát gạo hằng ngày thôi. Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ thêm cho bà ấy với...”
Một mùa đông nữa lại tới, nghĩ tới cảnh bà cụ cô độc cơm ăn không đủ no, chăn đắp không đủ ấm trong căn nhà tồi tàn khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng, xót xa.
Nguyễn Dương
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1, Gửi trực tiếp: Bà Phạm Thị Kha, thôn Cổ An 2, xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ bà Phạm Thị Kha ở Quảng Nam) - Qua TK ngân hàng Vietcombank: Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 -Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX - Qua TK ngân hàng Viettinbank: Chuyển khoản: Báo VietNamnet Số tài khoản: 1020.1000.158.2330 Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand - Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Swift code:ICBVVNVX122 3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 Email: banbandoc@vietnamnet.vn
|