- "Con trai vừa nghỉ hè, chủ động xin "nhập ngũ" - tôi gác hết kế hoạch học tiếng Anh của con. 5 ngày "nhập ngũ" - vào kỷ luật khuôn phép nên cũng khác..." - chị Chu Thanh Vân (Hà Nội) chia sẻ về kỳ học quân đội của con.

Chị kể, mấy năm nghiên cứu, động viên cậu đi nhưng đều "thất bại". Năm nay, vừa nghỉ hè cậu chủ động xin nên đăng ký cho đi.

"5 ngày cậu ấy nhập ngũ, mẹ không gọi điện lần nào. Nghĩ hơi lạnh lùng với con?" - chị Vân nói. Nhưng 5 ngày xa nhà, cậu ấy chủ động gọi về 3 lần, 2 lần mẹ nghe máy. "Ngày đầu bảo vui. Ngày thứ 3, ổn không? Ổn ạ. Thích nhất cái gì? Thích nhất cái nhà tắm (tắm tập thể)! Thấy được gì? Thấy được ở nhà thích hơn!"

Với chị, 5 ngày của con có nắng cháy, có mưa rơi, có rèn luyện vất vả, những kinh nghiệm “tập trận nơi chiến trường”... Nhiều hơn là học được những kỹ năng cứu hỏa, sơ cứu người bị thương, cứu hộ cứu nạn, có những bài học giá trị về tinh thần đồng đội, tính đoàn kết, kỷ luật, tình yêu thương và rồi sẽ có những bài học sâu sắc hơn về giá trị gia đình.

"Chị không mong gì, chỉ cần con nhận thấy mình đang được sống như thế nào để thay đổi và hoàn thiện bản thân" - chị Vân chia sẻ. 5 ngày vào kỷ luật khuôn phép con bị phạt mấy lần rồi đấy....

Một số khoảnh khắc Nguyễn Viết Thái Bình (học sinh lớp 7a5 Trường THCS Ngọc Lâm, Hà Nội) được chị Vân chia sẻ:

{keywords}
Lễ "xuất quân"....tại Trường THCS Ngọc Lâm

{keywords}

Nguyễn Viết Thái Bình (học sinh lớp 7a5 Trường THCS Ngọc Lâm, Hà Nội)

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Một số hoạt động trong "Học kỳ quân đội" 

{keywords}

Nguyễn Viết Thái Bình (học sinh lớp 7a5 Trường THCS Ngọc Lâm, Hà Nội) hồ hởi với "Học kỳ quân đội"

  • Nguyễn Hiền