- Giữa đêm khuya, 3 ngư phủ giết chủ tàu và thợ nấu ăn rồi ném xác xuống biển phi tang. Sau đó, hung thủ chạy tàu ra Phú Quốc bán dầu lấy tiền tiêu xài.

Ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã tiếp nhận 3 đối tượng giết chủ tàu và thợ nấu ăn từ Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Nam Du (huyện Kiên Hải) để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

3 nghi can đang bị công an tạm giữ hình sự là Phạm Tuất Linh (SN 1991, quê tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Văn Tình (SN 1993, quê Kiên Giang và Nguyễn Thành Nhịn (SN 2003, quê Đồng Tháp).

{keywords}

Các đối tượng Nhịn, Linh, Tình bị bắt giữ

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 16/10, anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1976, ngụ xã Nam Du) báo tin cho đồn biên phòng Nam Du có chiếc tàu cá số hiệu BT-93574 trôi dạt trên biển, máy vẫn nổ.

Nhận được tin báo, đồn biên phòng Nam Du lập tức cử tổ công tác 5 người xác minh.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu bị nạn ở xã An Sơn (huyện Kiên Hải). Cơ quan chức năng cũng nhanh chóng nhận định có thể tàu cá này đã bị cướp.

Cùng lúc này, đồn biên phòng Nam Du nhận được tin báo của anh Trần Quốc Việt, đang sinh sống ngoài đảo Nam Du, thấy xuất hiện 3 thanh niên có dấu hiệu khả nghi đi tìm nhà trọ.

Lập tức tổ công tác đã mời 3 thanh niên về trụ sở lấy lời khai. Ban đầu, cả 3 quanh co, chối tội, tuy nhiên sau đó đã thừa nhận giết chủ tàu là ông Nguyễn Văn Tứ (SN 1973, ngụ tỉnh Bến Tre) và ông Hậu (người nấu ăn trên tàu) để cướp dầu bán lấy tiền tiêu xài.

{keywords}
Chiếc tàu nơi ba thanh niên giết chủ tàu và thợ nấu bếp

Nghi can Tình khai, đã lên tàu làm ngư phủ cho ông Tứ được 3 tháng nay. Do có ý định giết chủ tàu để trả thù và cướp dầu bán lấy tiền nên từ trước nhóm nghi phạm đã thủ sẵn hung khí là dao và kéo.

Đêm 14/10, Linh, Tính và Nhịn đi ra phía sau tàu bàn kế hoạch giết ông Tứ và Hậu. Tình và Linh giao cho Nhịn canh giữ ông Hậu ngủ để cả hai vào giết ông Tứ trước.

Thấy ông Tứ đang ngủ say trong buồng lái, Tình và Linh đè lên người nạn nhân rồi đâm nhiều nhát khiến chủ tàu tử vong. Cũng với hành vi tàn ác trên, cả 3 thanh niên đã sát hại ông Hậu. Sau đó ném xác 2 nạn nhân cùng hung khí xuống biển phi tang.

Sau khi gây án, cả 3 chạy ra xã đảo Thổ Châu (huyện Phú Quốc) bán dầu lấy tiền tiêu xài. Sáng hôm sau, cả 3 chạy tàu trở lại xã đảo An Sơn, rồi bơi vào bờ thuê phòng trọ để nghỉ ngơi, đặt vé trốn về đất liền thì bị lực lượng chức năng bắt giữ

Thế Hạnh - Hoài Thanh