
Bà Tưng, cái tên đã chẳng còn xa lại gì với cộng đồng mạng thời gian qua. Tôi thì lưu ý nhiều hơn sự quan tâm, bình luận dành cho cô gái đó.
Nhớ khi clip đầu của bà Tưng với cái tên gây sốc “Cô gái không mặc áo ngực nhảy Gentlemen” tung lên mạng, tôi có đọc qua comment và tuyệt nhiên ko thấy cái nào khen ngợi về hành động đó. Những lời “khen” nếu có chỉ là cái khen mỉa mai, nhạo báng.
Tưởng chỉ là chơi nổi, ai dè một thời gian sau bà Tưng lại tiếp tục gây “bão” với một loat clip và phát ngôn khác với mục tiêu tiến thân vào showbiz. Và tôi vô tình đọc được, lần này đã có một số lượng “fan” nhiều hơn, đông đảo hơn đứng về phía bà Tưng. Lần này là những lời khen thật, khen bà Tưng “sống thế mới không giả tạo”, rằng “chị đã dám nói, dám làm”. Và rằng “thanh niên không nên bảo thủ, cổ hủ như các cụ nữa, sống thoáng ra, cởi mở hơn” với những hành động đó (?!).
![]() |
|
chỉ ngồi không chăm chăm làm đẹp tìm cho mình một đại gia, liệu có thể phát triển được không? Ảnh: Trang Zen |
Sau clip chỉ có khoe và cởi, Tưng tiếp tục nhận phỏng vấn với những vấn đề “sâu sắc” hơn, thể hiện mình cũng có “tầm nhìn – hiểu biết”. Và chị lại tiếp tục gây bão với bài phỏng vấn mới nhất “Không ai ngu đi yêu mấy trai nghèo”. Xét ra với người khác nói câu này, “nghèo” cũng có thể là nghèo văn hóa, nghèo tri thức, nghèo ý chí nghị lực. Nhưng Bà Tưng, người được coi là người sống thẳng thắn, không giả dối thì “nghèo” ở đây chỉ hiểu theo đúng một nghĩa: không có tiền. Mà không phải là không có tiền khởi nghiệp, tiền vốn làm ăn, mà là không có tiền cho em mua giày dép, túi xách hàng hiệu. “Em thương bạn trai lắm, mỗi lần đi shop chỉ mua 1 đôi giày, nhưng đôi giày đó phải cỡ 40 triệu...”
Cư dân mạng lại “bão”, lại ầm ầm lao vào lên án, cấu xé, nhưng cũng có không ít người coi đó là thực tế mà nhiều người không dám nói. Câu nói của bà Tưng gợi nhắc một thời phát ngôn “Không có tiền cạp đất mà ăn” của một cô người mẫu nội y cũng từng khiến dư luận nổi sóng suốt một thời gian dài. Đọc lần 1, có lẽ ai cũng bức xúc. Riết rồi đọc mãi, đọc ở mọi trang báo, trang mạng, nghe trong mọi cuộc bình luận, ngẫm ra lại thấy “à, cũng có phần đúng đó”. Ngẫm thấy đúng thì tiếc gì mà không khen “Cô ấy được cái thật”!
Tôi thật sự “rùng mình” khi tưởng tượng, nếu trong xã hội, cứ 10 bạn trẻ tiếp xúc với những quan điểm sống này, chỉ cần 2 trong số đó thấy có cái đúng, có lý, đó là sống thật... thì nghiễm nhiên họ cũng sẽ coi đó là quan điểm sống. Từ tư tưởng mà dẫn đến hành động chẳng xa. Đến lúc nào đó các nhà nghiên cứu tâm lý thanh thiếu niên lại tiếp tục mổ xẻ với những chủ đề như “tại sao thanh niên giờ coi trọng vật chất, coi trọng giá trị sống ảo...”.
Đồng ý rằng trong xã hội phải tạo dựng một nền tảng cơ sở vật chất thật tốt trong bất cứ một gia đình nào. Nhưng nền tảng đó là sự chung tay xây dựng của các cá nhân trong gia đình, nhìn rộng hơn đó là chính là lao động xây dựng xã hội. Nếu các bạn trẻ coi tiền và lối sống hưởng thụ là mục tiêu, sẽ dẫn đến sự trì trệ, lười lao động, lười cống hiến, đơn giản chỉ cần chăm chút ngoại hình bởi “em đẹp, em có quyền lấy trai giàu và em sẽ có tiền”. Thế hệ trẻ chính là người xây dựng đất nước. Không biết “xây” và “dựng” từ bàn tay, chỉ ngồi không chăm chăm làm đẹp tìm cho mình một đại gia, liệu có thể phát triển được không?
Tôi rất tâm đắc với nhận xét của một độc giả VietNamNet về phát ngôn của bà Tưng: Thanh cao hay hạ cấp là chọn lựa và cách nhìn của mỗi người, nhưng đừng nhân danh sự trung thực để tỏ rõ mình "ngu mà nguy hiểm".
Xin truyền thông và xin đám đông đừng tiếp tay cho những thông điệp nguy hiểm như thế này, để chúng như mạch nước ngầm, lan xa, thấm sâu hơn nữa vào suy nghĩ của các bạn trẻ. Vì như thế thì hậu quả thật khôn lường.
Vân Anh (ĐH Ngoại Thương HN)
Bài viết thể hiện quan điểm độc giả
| BẠN NGHĨ GÌ VỀ Ý KIẾN NÀY? |
