Tôi lập gia đình lần 2 cách đây 3 năm. Bà xã nhỏ hơn tôi 16 tuổi. Năm nay cô ấy 32, còn tôi 48 tuổi. Thời gian đầu mới cưới, đời sống gối chăn của hai vợ chồng rất hòa hợp nhưng khoảng 6 tháng trở lại đây, tôi thấy mình sa sút hẳn: Giảm ham muốn, khó cương cứng, lên đỉnh chật vật.

Tôi không muốn bị bà xã đánh giá này nọ hoặc nghi ngờ nên vẫn nỗ lực hết mình, ngày nào cũng phục vụ bà xã một lần. Thế nhưng chất lượng các cuộc giao ban bây giờ kém lắm, tình trạng “lên chậm xuống nhanh” hầu như là thường trực. Nhiều lần tôi để ý thấy bà xã không vui, thậm chí có lần không đạt yêu cầu còn bị phê bình là “ăn thiệt, làm dối”.

Tôi không có bệnh gì nên không thể đổ lỗi tình trạng trên do thuốc. Vướng mắc duy nhất giữa hai vợ chồng mà tôi nhận thấy có lẽ là ở chỗ cô ấy muốn có con, còn tôi thì không thích do đã có đủ nếp tẻ với người vợ trước. Do vậy, mỗi lần vợ chồng gần gũi, tôi có gắng để vợ về đích trước, sau đó mới tới lượt mình và xuất ra bên ngoài. Biện pháp này lúc đầu tỏ ra hiệu quả nhưng sau này, bà xã không còn “nhanh nhạy” như trước mà rất chậm về đích, tôi theo mãi nên hụt hơi...

trankhoa...@gmail.com

{keywords}

Anh bạn thân mến,

Ông bà ta nói “chồng già vợ trẻ là tiên” thế mà anh bạn than phiền dữ quá thì ắt là đã xảy ra trục trặc ở... trên thiên đường, đúng hơn là trên... chiếc giường. Anh bạn đừng quên, cái chuyện “đua đường trường” ở tuổi anh bạn có nhiều vấn đề phải lưu ý, đừng ỷ lại hồi trẻ mình đã giương oai diễu võ, lên rừng xuống biển chẳng kém cạnh ai thì bây giờ cũng vậy.
Con người ta như cỗ máy, xài càng lâu thì càng tới ngày... hết “đát”, các bộ phận sẽ rệu rã, yếu đi. Các bạn nên liệu cơm gắp mắm, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu, đừng ép uổng thằng nhỏ và bầu đoàn thê tử của nó làm việc quá sức vì cái gì thái quá cũng sẽ bất cập. Nếu thằng nhỏ đã đuối mà cứ bắt nó chạy hết ga thì một ngày không xa nó sẽ... “quỷnh quy-láp”, lột dên, đứt xích luôn!

Tóm lại, ở tuổi anh bạn, tần suất giao ban trung bình là 3 tuần 6 lần; tức trung bình mỗi tuần chỉ nên giới hạn từ 2-3 lần tùy theo tình trạng sức khỏe và cảm hứng của hai người. Điều cần lưu ý các bạn là trong chuyện này, cả hai phải chú ý đến cảm xúc của nhau, nương tựa, dìu dắt nhau “lên đỉnh phù vân” chứ không nên phăm phăm đi một mình, rồi sau đó than trời trách đất kêu buồn! Nói thật, ở tuổi 48 mà ngày nào cũng dợt một cữ như anh bạn thì xin... bái phục. Tuy nhiên, nếu số lượng có mà chất lượng không ra gì thì cũng như không!

Về chuyện anh bạn không muốn có con thì tuy đây là quan điểm của bạn nhưng như thế thì có phần ích kỷ. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của bà xã để suy xét cho thấu đáo. Đại đa số phụ nữ khi đã lập gia đình thì mong muốn lớn nhất là được làm mẹ. Đó là mong muốn hết sức chính đáng và cao quý của chị em. Bạn không nên vì mình đã có con mà ngăn cản ước nguyện có con của vợ. Như thế, với nhiều người không chỉ là ích kỷ mà còn là... tội ác. Nó sẽ làm cho sợi dây ràng buộc gia đình ngày càng lỏng lẻo và rời rã.

Chúc bạn sớm điều chỉnh lịch tác chiến để... đánh đâu trúng đó như 3 năm trước.

Vũ Kim Khôi

(Theo Người lao động)