Mot-quan-Internet-cafe-o-Ba.jpg
Một quán Internet ở Bắc Kinh. Từ giữa tháng 10/2008, chính quyền Bắc Kinh áp dụng biện pháp chụp ảnh khách hàng vào Internet cafe để làm trong sạch môi trường Internet. Ảnh: Internet

“Hãy chụp ảnh và quét ID (một dạng chứng minh nhân dân) của chị ở đây”, người đứng ở quầy nói.

Zhang thấy khó hiểu và muốn biết tại sao cô phải làm việc này. Người đứng quầy giải thích các nhà chức trách đang cố trấn áp việc sử dụng Internet một cách sai trái ở thủ đô của quốc gia đông dân nhất thế giới Trung Quốc.

Bức hình và bản sao thẻ nhận dạng của cô gái 24 tuổi được gửi tới cơ quan thực thi pháp luật Bắc Kinh và được lưu thành một file.

Zhang sau đó được đưa cho một mật khẩu 4 chữ số, được dẫn tới một chiếc máy vi tính và người ta bảo cô nhập thông tin của mình vào các ô có sẵn trên màn hình máy tính.

"Chị không cần phải lập lại quá trình này khi đến các quán cafe Internet như chúng tôi nữa”, người đứng quầy giải thích, “Với việc cung cấp số thẻ ID, chị có thể đăng nhập sau khi chúng tôi xác nhận thông tin của chị đã được lưu thành file”.

Zhang mỉm cười khi cô bắt đầu lướt Internet.

"Đây là một biện pháp hợp lý. Anh mất hai phút và anh có thể thưởng thức một thế giới ảo lành mạnh”, cô nói. “Ngày nay, có quá nhiều tin tặc, tin đồn trên mạng đang được phát tán và nội dung khiêu dâm. Nay người sử dụng bị chụp ảnh, họ sẽ chẳng dám làm những điều xấu nữa”.

Một người phát ngôn của cơ quan thực thi pháp luật Bắc Kinh nói 1.500 quán cafe Internet ở 14 quận và hạt của Bắc Kinh đã có thiết bị tương tự quán cafe nói trên. Nó được gọi là Thiết bị đăng ký khách hàng Internet cafe Bắc Kinh.

"Vào giữa tháng 12/2008, các quán Internet cafe ở 4 quận khác của Bắc Kinh sẽ nhận được các thiết bị này”, người phát ngôn này nói.

"Thiết bị mới đầu tiên khiến tôi bực mình rất nhiều”, Li Yunfei, quản lý quán cafe Suosi Internet Cafe. "80% khách hàng của tôi đã bỏ đi khi họ thấy thiết bị. Quán cafe của tôi như một lớp học trống rỗng”.

Sau một tháng, người dùng trở nên quen hơn và thu nhập của ông Li cũng vực dậy.

"Sau cùng, tôi cần phải sử dụng nó hoặc tôi sẽ bị phạt và sẽ mất hình ảnh của mình”, ông Li nói.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng không thích sáng kiến quản lý này. Một trong số đó nói họ sẽ không đến quán cafe Internet nữa vì lỡ thông tin cá nhân của họ bị lộ ra và bị kẻ xấu lợi dụng, ai mà biết được?

Theo Xinhua