Trong chuyến đi thực tế phát bao cao su cho gái bán dâm cùng nhóm đồng đẳng của Trung tâm chăm sóc sức khỏe ban ngày quận Tây Hồ, chúng tôi chứng kiến bao nhiêu “trầm ai” của những người phụ nữ bán dâm. Chưa hết ngạc nhiên về câu chuyện người phụ nữ là bà nội của hai đứa cháu vẫn đi bán dâm. Thì chúng tôi lại thấy, một dãy dài các “chị em” vác bụng chửa vượt mặt mà vẫn ra đường hành nghề bán dâm mỗi tối…

Em đã từng là sơn nữ…

Đoạn đường sầm uất tại một con phố trung tâm của Hà Nội về khuya, những cô gái bán dâm càng tập trung nhiều hơn. Trong số những bóng hồng thấp thoáng vẫy khách bên những gốc cây, chúng tôi ngạc nhiên phát hiện ra rất nhiều dáng hình với cái bụng bầu đang ung dung đứng vẫy khách.

Và Mai là một trong số đó. Điều khiến chúng tôi chú ý nhất là cái bụng bầu đã đến tháng thứ 7 của Mai. Nhìn bên ngoai, bộ dạng của Mai cũng chẳng giống một người làm “gái”, và nếu như không được chỉ tận tay thì tôi cũng không bao giờ tin được chuyện “vác cái bụng đi bán hoa” lại là chuyện như “cơm bữa” đối với những cô gái này.

Lấy bụng bầu làm đặc điểm riêng để thu hút những người đàn ông đi mua dâm (Ảnh minh họa)
Mai có mái tóc dài ngang lưng được buộc cao dân dã đến lạ kỳ, cô mặc bộ đồ ở nhà và không hề trang điểm.

Gặp nhóm đồng đẳng Mai vui vẻ bắt chuyện, nhưng khi thấy chúng tôi, cô có vẻ rụt rè hơn. Sau khi anh Hà (trưởng đoàn) giới thiệu chúng tôi là những thành viên mới thì Mai mới vui vẻ trò chuyện. Mai bảo: Em theo “nghề” chẳng phải vì nhà nghèo khó gì đâu, mẹ em buôn bán tiền tiêu còn chẳng hết. Từ ngày bố chết, mẹ em đã chẳng thèm ở vậy thờ chồng. Cũng “lăng nhăng” hết ông này đến ông kia. Có lần em bắt gặp, mẹ còn bảo: Không thế thì làm sao có tiền cho chúng mày đi học. Nghĩ mà tủi… Chán gia đình, trốn học đi chơi, em cũng không ngại ngần. Ra ngài, giao lưu rộng, chẳng mấy chốc em thấy cuộc sống ở nơi phố huyện (Thanh Sơn, Phú Thọ) trở nên bí bách vô cùng.

Để thoát khỏi sự bí bách ấy, Mai bắt đầu tập tành chát chít. “Đầu tiên em đến với chát chỉ vì tò mò, muốn tìm người chia sẻ. Nhưng càng chơi, em càng nghiền. Qua chát, em cũng biết nhiều người có cuộc sống như em, và họ đã khuyên em bỏ nhà để đi “bụi” cùng họ…”, Mai đưa ánh mắt nhìn xa xăm.

Vết trượt dài của “sơn nữ”…

Thế là kì nghỉ hè cách đây 4 năm, Mai đã lén lấy trộm một khoản tiền lớn của mẹ, đánh bạo xuống Hà Nội theo tiếng mọi gọi của bạn bè. Tại đây em đã quen được mấy đứa bạn “dạt nhà”, nhưng nhìn đứa nào đứa nấy xe đẹp, điện thoại đẹp nên Mai thích lắm. Với số tiền mang theo rủng rỉnh, Mai không ngại vung tiền như một dân chơi thực thụ. Không những thế, với bề ngoài xinh xắn, có duyên ăn nói nên Mai+ nhanh kết thân được với họ.

Mai tâm sự: “Hồi đấy nhóm chơi của em gần chục đứa, cả nam lẫn nữ, tất cả đều chán cảnh gia đình nên chia sẻ với nhau nhiều lắm. Thuốc là và rượu là những thứ được bọn lựa chọn để giải sầu. Và trong một lần “giải sầu tới bến” em đã bị tất cả những thằng con trai trong nhóm quan hệ. Một thời gian sau khi hết tiền, đứa nào đứa nấy cun cút trở về, em định cứ ở mãi Hà Nội nhưng không biết bấu víu vào đâu, đói quá nên em đành quay về nhà…”.

Nhưng cái suy nghĩ về cuộc sống lang bạt như mời gọi, mơn trớn, khiến cô bé 16 tuổi cứ thôi thúc muốn bỏ đi lần nữa. Dù biết ý định của Mai, không những mẹ em không khuyên răn con mà còn thách thức: Mày có giỏi thì đi luôn đi…

Vậy là Mai đi thật. Trở về Hà Nội lần này vì không có tiền nên Mai không bắt thân được với nhóm nào. Sau vài hôm vạ vật, biết được quy luật hoạt động của những “bướm đêm”, Mai cũng bắt xe ra đường Giải Phóng để bán dâm. Lần đầu tiên “đi khách”, cũng đánh dấu thời điểm Mai bước vào nghề.

Mỗi ngày Mai có thể tiếp được 6-7 khách. “Một lần em nhận được điện thoại của một khách quen bảo em đến một nhà nghỉ trên đường Giải Phóng tiếp khách giúp họ. Em đến phòng trước, theo thói quen em cởi hết uần áo và nằm chờ khách trên giường... Quan hệ xong, em bật điện sáng thì chết đứng bởi đó là… ông hàng xóm. Sau lần ấy cái tin em đi bán dâm loan đi cả xã, cả huyện. Mẹ em vội vàng “bắn tin”: Mày chết đâu thì chết, đừng có quay về nhà nữa….”, Mai ngậm ngùi kể.

Gạt đi bản năng của mẹ để mưu sinh

Thèm người nương tựa nên Mai đến với hắn. Hắn là một gã trai trẻ, hiền lành thì ít mà dữ dằn thì nhiều. Ở với hắn, Mai phải nuôi hắn, mua xe đẹp, điện thoại đẹp, đưa tiền cho hắn ăn tiêu.

Hơn hai năm trước Mai có thai và sinh cho hắn thằng con trai, sinh được vài tháng hắn đã bắt lấy thằng bé đưa về cho bố mẹ hắn nuôi, còn Mai lại tiếp tục xuống đường bán dâm tiếp.

Những cô gái bán dâm như Mai luôn phải trăn trở giữa bản năng làm mẹ và sự cần thiết của việc kiếm tiền mưu sinh (Ảnh minh họa)
“Trong thời gian mang bầu, em vẫn đi bán dâm. Ngoài việc kiếm được nhiều tiền hơn từ cái bụng bầu, em cũng tránh được sự kiểm tra của công an nữa. Nhiều ông biết em có thai lại thích, đêm nào cũng đến với em để được nằm cùng em và xoa cái bụng bầu…”, Mai lém lỉnh kể.

Thấy mang thai kiếm tiền dễ dàng, Mai đã nghĩ ngay ra chiêu bán dâm bằng cái bụng bầu, một ý tưởng lạ lùng nhưng theo Mai thì cực kỳ hiệu quả. “Tuy kiếm tiền bằng cái bụng bầu được nhiều hơn. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều cái để bàn, như việc em bị sẩy thai 4 lần rồi, cái thai trong bụng em hơn 7 tháng, đi kiểm tra bác sũ bảo bị ảnh hưởng, nhiều khi đau không chiu nổi”, Mai ngậm ngùi.

Đang trò chuyện với chúng tôi thì chồng Mai phóng xe tới. Đó là một thanh niên xem chừng trẻ, ăn mặc sành điệu. Thấy chúng tôi đang lân la hỏi chuyện, sợ vợ mình không bắt được khách, anh ta vội vàng khoát tay qua vai vợ, cau có ra điều muốn Mai “di chuyển” đi chỗ khác để dễ… làm ăn hơn.

Ngồi lên xe với cái bụng lùm xùm, Mai quay lại, vẫy vẫy chiếc túi đựng “áo mưa” vừa nhận từ chúng tôi. Chiếc xe rồ ga, lao nhanh về phía trước, mất hút trong bóng tối.

Ngô Minh Hải