Bình luận viên Tạ Biên Cương từ lâu đã được coi là"thảm họa" ở những giải đấu lớn như World Cup 2010 hay EURO 2012. Tếp đến là những làn sóng phản đối dữ dội đầu mùa World Cup 2014, nhưng dù sao BLV Tạ Biên Cương vẫn được động viên, ủng hộ không ít để hoàn thành nhiêm vụ làm sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới. Thế nhưng báo hại cho các cổ động viên, trận chung kết đỉnh cao nhất giữa Đức và Argentina là lúc BLV Tạ Biên Cương lại tạo nên thảm họa tệ hại nhất.
Đó vẫn là những cái khiếm khuyết thậm tệ của BLV Tạ Biên Cương mà người ta từ lâu đã phê phán, góp ý từ nhẹ nhàng đến nặng lời mà anh này không sửa. Cụ thể là BLV Tạ Biên Cương nói rất nhiều như để khoe kiến thức nhưng lại nói rất dở và nhiều câu tối nghĩa, chẳng đâu vào đâu.
![]() |
Sẽ dễ dàng có được một kho kha khá các câu nói “bất hủ” của BLV Tạ Biên Cương khiến cư dân mạng khó chịu chỉ riêng trong trận chung kết rạng sáng nay. Ví dụ, một thành viên Facebook tên Đức Minh chỉ ra: “Nói bóng bẩy là 2 đội đi săn cúp vàng với thanh kiếm cùn. Ôi giời, ví với chả von”.
Vẫn theo mạch “thanh kiếm cùn”, bạn Nguyễn Mạnh Tuấn cũng dẫn lại lời BLV Tạ Biên Cương: “Tia sáng Goetze đến từ lưỡi gươm chứ không không phải… kiếm cùn”.
Một bạn khác tên Nguyen Tien Duc phát hiện thêm câu nói khác: “Đây là một trận đấu quan trọng. Lịch sử đang… ở dưới chân họ”. Hay theo bạn Thọ Trần thì câu nực cười nhất là: “Brazil thất bại là do thi đấu với…nhiều cảm xúc”… (Chắc hẳn chưa ai nghe được cụm “thi đấu với nhiều cảm xúc” trong bóng đá).
Hay người còn nghe một câu nữa là: "Đội nào chiến thắng trong trận chung kết chắc chắn sẽ... vô địch". Đây là những câu ngớ ngẩn trở thành trò chế ảnh trên mạng.
![]() |
![]() |
Đó là chưa nói đến việc cư dân mạng cũng đã để ý được vô số câu lỗi khó nghe khác từ những trận đấu trước đó. Chỉ trận bán kết giữa Brazil với Đức người ta đã sưu tập được khoảng chục câu. Chẳng hạn, “những cổ động viên may mắn có mặt trên sân hôm nay thật là… may mắn. Nhưng lúc này những người không may mắn có được tấm vé theo dõi trận đấu này mới là người may mắn”. Những câu nói quá phức tạp và không diễn giải được sáng tỏ như thế này làm người xem không muốn nghe BLV Tạ Biên Cương “chém gió” suốt 90 phút.
![]() |
Một điều nản hơn là cư dân mạng rút ra: “Càng nói Tạ Biên Cương nó càng tưởng là hay, nó càng diễn” (bạn Hope Less). “Cậu Tạ Biên Cương này ảo tưởng khán giả thích nghe mình nói các, bệnh không chữa được” - bạn Dũng LM nói thêm.
![]() |
Nhưng không chỉ có vậy, bây giờ người xem càng ngày càng chỉ trích BLV Tạ Biên Cương nặng nề hơn ở một lỗi không thể tha thứ, đó là bình luận thiên lệch. Không những bình luận lệch, BLV Tạ Biên Cương còn “gió chiều nào xoay chiều đấy rất nhanh” (theo nhận xét của Mẹ Nhím Yêu Gió), một điều mà các fan bóng đá không bao giờ chấp nhận. Nghe bình luận trận chung kết thì biết ngay BLV Tạ Biên Cương nâng Argentina “đè đầu” Đức, rồi lại quay sang với Đức từ khi có bàn thắng của Goetze.
Thế nên cư dân mạng đáng ra được thưởng thức một trận cầu đỉnh cao trên sóng truyền hình VTV thì lại phải lên mạng than phiền, bảo nhau tắt tiếng, tắt tivi rồi xem kênh nước ngoài. Ban Cuong Nguyen than phiền rằng phải xem trận chung kết này trong câm lặng bởi không thể chịu nổi khi nghe "thảm họa" Tạ Biên Cương bình luận.
![]() |
Đúng như bạn Dương Mạnh Hùng nói: “Người không biết lái máy bay thì không được phép chê ngành hàng không à? Đứa trẻ cũng biết bình luận viên mà nói nhảm, ba sàm như vậy thì không nên bình luận nữa”. Đáng lẽ ra BLV Tạ Biên Cương phải tiếp thu những ý kiến này. Nhưng thay vào đó, BLV này chứng nào tật nấy và được bạn Ha Pham Sơm bầu là “Gold Face, mặt thớt nhất giải”.
Bạn Sơn Tùng thì đề cử thêm VTV là "Đài truyền hình có nhiều trò lố nhất" và "Đài truyền hình có nhiều bình luận viên bị ghét nhất"
![]() |
Bạn Hoai Totti tổng kết lại sau một buổi xem chung kết với “thảm họa” Tạ Biên Cương: “Chung kết World Cup 2014 và World Cup 2014 kết thúc bằng thảm họa bình luận viên của VTV. Họ bình luận dở, người hâm mộ bóng đá phản ứng nhưng họ vẫn để ngoài tai, họ vẫn coi họ là nhất. Hình ảnh không thể quên ở World Cup này là Tạ Biên Cương lên truyền hình đeo cà vạt hình chiếc khóa với ngụ ý: Khán giả hãy ngậm miệng lại. Sau khi bác Đặng Gia Mẫn đọc tâm thư của khán giả, bác không bao giờ trở lại ở những buổi bình luận còn lại”…






