Mặc dù bị bắt giữ và phạt, song Lucas Hinch, 38 tuổi, nói không hề hối tiếc. “Tôi đã làm thế”, anh nói. Trong mấy tháng gần đây, chiếc máy tính liên tục hiển thị màn hình xanh chết chóc. Vì thế, Hinch đã đưa nó vào một con hẻm, sử dụng khẩu súng Hi-Point 9mm mà anh mua trên trang rao vặt Craiglist, bắn 8 phát đạn.

Hinch thừa nhận vụ “giết người” này là “có chủ ý”, và anh phải đảm bảo không có ai đứng phía sau chiếc máy tính, và không có gì ảnh hưởng vì vụ này.

Mặc dù thận trọng như thế, song cảnh sát Colorado đã bắt giữ Hinch, trích dẫn một điều luật cấm bắn súng trong thành phố. Cảnh sát đã gọi hồ sơ vụ việc của Hinch là “Người đàn ông bắn chết máy tính”. Hinch có thể phải đối mặt với án phạt tiền, nhưng theo trang Times, khó có khả năng phải ngồi tù. Cảnh sát tịch thu khẩu súng, để chiếc máy tính lại.

Đây không phải là lần đầu tiên PC trở thành nạn nhân và bị xử bắn. Năm 2012, một ông bố đã bắn vào chiếc laptop của con chỉ vì con đăng tải trên Facebook, phàn nàn về bố mẹ và các công việc nhà phải làm.