Để nói về tuổi thơ thì từ mô tả chính xác nhất chỉ có thể là dữ dội! Dữ dội vì lắm trò nghịch dại, lắm sự kiện để đời đấy - chứ không phải vì gì khác đâu. Chẳng hiểu sao ngày xưa có thể nghĩ ra lắm thứ... ngớ ngẩn như thế, mà càng chơi, càng làm lại càng thấy vui ấy chứ. Ngày hồi xa xưa có tên tuổi thơ ấy, ai mà chẳng từng cắm đầu cắm cổ làm những trò này:

1. Xé lấy xé để, xé gấp máy bay, tàu thuỷ đến nỗi mẹ mắng cho!


2. Cho đến giờ vẫn không hiểu lợi ích của việc làm này là gì?


3. Còn mang chăn ra quấn khắp người rồi đi catwalk nữa cơ


4. Cái WC chắc hiểu sao có sức hấp dẫn ghê, ngồi mãi, ngồi lỳ...


5. Mấy cái lúc mất điện là vui lắm, thắp nến lên chờ nó chảy sáp ra rồi vo, vo, vo


6. Xong rồi... ăn đấm


7. Mà nhất định không được dẫm chân ra khỏi ô gạch nhé, ngày xưa gạch lại còn bé nữa chứ


8. Hoặc là ngồi ngắm kiến bò, mãi không chán


9. Thực tình, cái công tắc đèn có tội gì mà cứ đứng bấm bấm chọt chọt mãi vậy?


10. Và rồi mình cũng bị chính đứa ngồi sau lưng dán cho cái dòng ấy. Gậy ông thì đập lưng ông thôi.


11. Lắm trò!


12. Có mỗi cái việc dẫm lên bóng người khác mà cũng thấy vui


13. May mà chưa lần não bị ngã, chứ không thì mất luôn răng cửa chứ không đùa


14. Con gái là mê cái trò này lắm đấy


15. Trò này cũng được áp dụng với cả bộ bàn ghế nữa, haha

 
Emily