Tà áo tung bay....
Ta mê say niềm tự hào bản sắc
Giữa đất trời, giữa Đông Tây Nam Bắc
Nét dịu dàng như toát cả hồn thiêng

Dẫu màu đen vẫn ánh nét trinh nguyên
Dù xanh thẳm nhưng hằn lên vết lửa
Hỡi bè bạn năm châu! Còn gì hơn thế nữa?
Bởi áo dài là lịch sử, nét non sông

Đất nước dựng nên từ lớp lớp cha ông
Theo dòng quá khứ mà sao nay vẫn thế?
Áo dài biểu trưng của núi đồi, sông bể
Nếu chẳng còn, ôi tiếc nuối làm sao!

Giữa nhịp sống hôm nay, giữa vất vả, gian lao
Xin trong khoảnh khắc lắng lòng mang nét Việt
Mặc áo dài đi và rồi đây bạn biết
Trong tâm mình giữ mãi cả quê hương.

Đỗ Yến Linh Như