Anh Rhys Green 23 tuổi và người bạn gái Hannah Tolley, bà mẹ một con 25 tuổi, tìm hiểu nhau được 7 tháng.

Theo Rhys, anh vốn dự định cầu hôn người bạn gái của mình trước khi bài viết trên Facebook được đăng tải. Ban đầu, anh định đặt nhẫn cầu hôn vào một chiếc sushi, món ăn ưa thích của Hannah. “Thế nhưng khi Hannah nhắc đến lượt like trên Facebook, tôi biết rằng tôi sẽ thực hiện điều đó theo một cách khác”, anh nói.

Anh nói với Hannah rằng nếu một bài viết trên Facebook của cô đăng tải được 489 lượt thích, 499 lượt bình luận và 500 lượt chia sẻ thì Rhys mới quỳ xuống cầu hôn cô. Sau đó Hannah đã đăng một bài viết với nội dung sau:

“Rhys vừa nói với tôi rằng nếu tôi có thể kiếm đủ lượt thích, bình luận, anh ấy sẽ hỏi cưới tôi và phát live trên Facebook.

Tôi và Rhys đang nói đùa với nhau về việc mọi người vẫn hay nói nếu đủ bao nhiêu lượt thích, bình luận và chia sẻ thì sẽ được điều gì đó, chẳng hạn như một con cún hoặc một chiếc điện thoại. Thế nên anh ấy bảo nếu tôi có đủ 489 lượt thích, 499 lượt bình luận và 500 lượt chia sẻ anh ấy sẽ cưới tôi bởi anh ấy nghĩ rằng tôi không thể làm được điều đó. Yêu anh Rhys Green”

Trong vòng 24 giờ, dòng trạng thái này đã vượt qua tất cả tiêu chí được đặt ra. Hannah đã vô cùng sốc. Cô nói: “Tôi đã thực sự lo lắng. Tôi thực lòng muốn cưới Rhys, thế nên tôi đã cầu nguyện mọi người sẽ phản hồi”.

“Chỉ trong vòng vài giờ, dòng trạng thái của tôi đã được chia sẻ trên toàn thế giới”, cô chia sẻ.

Sau đó anh Rhys đã hỏi cưới Hannah bên ngoài tòa thị chính Kidderminister. Hai người cũng giữ lời hứu sẽ phát trực tiếp lễ cầu hôn này.

Rhys đã sử dụng một chiếc nhẫn cũ để cầu hôn Hannah nhưng anh dự định sẽ tiết kiệm tiền để mua cho cô một chiếc nhận mới. Cặp đôi hy vọng sẽ tổ chức đám cưới tại công viên Disney World ở Florida vào mùa hè năm sau.

Anh Rhys chia sẻ: “Chúng tôi giờ đây là những người hạnh phúc nhất thế giới và chúng tôi rất biết ơn mọi người vì đã dành thời gian thích, bình luận và chia sẻ dòng trạng thái này. Hannah là người phụ nữ trong mơ của tôi, tôi mong đợi được dành cả cuộc đời này ở bên cô ấy”.