- Lạnh giá, ra đường gần như là chuyện bắt buộc khiến nhiều bạn trẻ thêm phần e dè khi yêu trong những ngày đông buốt giá.

Mấy ngày nay Kha, sinh viên ĐH Công Nghiệp Hà Nội gần như không ra khỏi nhà, trừ lúc đi mua thức ăn về nấu cơm. Vốn khá thích thú chuyện tụ tập, trò chuyện với bạn bè nhưng cậu cũng khước từ hết lời mời của bạn bè sang xóm trọ của họ chơi.

“Lạnh thế này, còn gì thích hơn ở nhà ngủ, ăn và lướt mạng” – Chăn quấn kín người, Kha vẫn giọng run rẩy nói ra với bạn của mình: “Thôi để dịp khác. Lạnh thế này, lại nhỡ dính mưa thì gay lắm”.


  Cầu Thê Húc, địa điểm thu hút nhiều bạn trẻ những ngày này cũng khá ít các cặp đôi dạo chơi.
Trời lạnh cũng chính là lí do khiến tình cảm của Kha và người yêu bị sứt mẻ. Số là vì “nàng” của cậu cuối tuần quen với việc được cậu cho đi chơi, dạo phố, ăn kem và thi thoảng xem phim. Nay chỉ vì lạnh mà “chàng” cứ hết lí do bận học bài, lo chuyện cơm nước cho mấy cậu bạn phải đi làm về muộn không thể đi được.

Lí do nào đưa ra cũng chẳng thuyết phục với nàng. Ngày mùa hè hay mùa xuân, mùa thu chẳng cần đến phải gọi, Kha cũng chủ động mời nàng đi chơi dù bận bịu đến mấy. Bực bội, nàng quay ra giận dỗi, hết trách móc đến tắt cả điện thoại, không online để “chàng” được chút nào thanh minh.

Nhiều bạn thích mùa đông lạnh được được lãng mạn, rủ nhau đi ngắm sương giá, băng tuyết này nọ còn Trường, sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội thì thực tế hơn: “Mình và nàng ngay từ đầu khi yêu đã “quán triệt quan điểm” để cho nhau thoải mái. Trời lạnh nên hai đứa ở phòng trọ nhắn tin, hỏi han, nói chuyện qua mạng cũng được rồi”.

May mắn cho cậu khi người yêu cũng tâm lí, ngại ngùng trời lạnh nên thông cảm cho chàng. “Nói vậy thôi nhưng nàng cũng thi thoảng mặt nặng mày nhẹ đấy” – Trường cho hay: “Hôm 11/1, lạnh run, mấy người bạn rủ đi rượu ốc trên phố, mình cũng tính đi nhưng vừa ra ngoài thì gặp thêm trời mưa nên thôi”.


Trời lạnh nên nhiều điểm hò hẹn lí tưởng của các bạn trẻ như bến Hàn Quốc thời gian này cũng ít đôi tới hơn mọi ngày

Khác với Kha, Trường, trước cái lạnh tê tái này, Tuấn và người yêu đã lên cả danh sách kế hoạch du hí khi mùa đông tới, nào là đi ăn kem lạnh, ăn ốc nóng, uống trà đá trên cầu Long Biên, ngắm người người qua lại, xem phim rồi cả ngắm vườn đào quất chuẩn bị sang xuân,…Trời xuống dưới 10oC, chàng và nàng ai cũng ngại nhưng không dám nói, sợ người kia phật lòng, giận dỗi.

Buổi tối mùa đông lạnh buốt, áo quần, giày dép kín mít chàng và nàng vẫn theo kế hoạch đi dạo trên cầu Long Biên rồi làm vài bắp ngô nướng ngay trên cầu. Được hôm về thì cả hai cùng nhau cảm lạnh, ốm sốt mấy ngày liền.

Không nói nhưng kế hoạch trước mùa đông đành dừng lại, vô thời gian. “Mong đợi mãi, cuối cùng cũng vì lạnh quá”- Tuấn giọng run rẩy cho biết: “Mình và cô ấy cũng đã đồng ý, đợi khi trời ấm hơn thì đi cũng chưa muộn”.

Mới được cảm nhận hương vị của tình yêu khi nàng nhận lời tỏ tình của mình nên Nam, sinh viên ĐH Giao thông vận tải tính: “Lúc đầu cũng muốn lãng mạn nghĩ mùa đông thì gần nhau mới biết được thế nào là ấm áp, nhưng được buổi đi chơi đầu thì gió thổi mạnh buốt hai thái dương, chân tay tê cóng thế này nên ngại quá”.

Những ngày này lướt qua Hồ Tây, đường Thanh Niên hay vẫn được gọi là “con đường tình yêu”, bến Hàn Quốc, hồ Hoàn Kiếm hay các công viên bóng dáng các cặp đôi bạn trẻ sánh bước bên nhau cũng thưa thớt. “Hôn ngoài trời lạnh giá thì cũng chẳng ấm áp lắm đâu” – Nam cười cười chia sẻ: “Dù thế một tuần mình vẫn phải qua xóm trọ, gặp nàng, nấu cơm ăn uống để nàng không giận đấy”.

Trở lại với chuyện của Kha, dù “trốn” mãi cuối cùng cậu vẫn phải rời khỏi chăn. Cậu cười tươi cho biết: “Mãi không liên lạc được thì đột nhiên hôm qua nàng nhắn phải đi thi, xe hỏng, qua đón em đi. Thế là mình tức tốc lên đường tới đón nàng.

Nào ngờ tới nơi thì nàng vẫn cuốn chăn, mắt giả vờ ngủ nói “cho đáng đời”. Thôi thế là may, sau đấy khi thấy mình cứ hắt hơi, sổ mũi mãi nàng thương, nói “em xin lỗi”, rồi hai đứa giải hòa. Nàng nói nếu trời lạnh thì mình ở nhà, khi nào ấm hơn đi cũng được”

Hồng Chi (Ảnh: Internet)