HTML clipboard

- Ngày 12/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Trần Văn Thạo (tức “Thảo ma”, SN 1983, thường trú thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, tạm trú khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức-TPHCM) về hành vi “Cố ý gây thương tích” và làm rõ các vụ chém người của băng nhóm do Thảo “ma” cầm đầu.

Chém người tàn khốc

Trước đó, phát hiện “Thảo ma” đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở khu phố 3 phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức – TP.HCM, trinh sát Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Thuận An đã ập vào bắt giữ.

Khi phát hiện bị bao vây, đối tượng cộm cán này đã dùng mã tấu chém quyết liệt vào lực lượng trinh sát hòng tẩu thoát. Sau gần 10 phút điên cuồng, gã giang hồ bị trinh sát khóa tay. Khám xét nơi ở đối tượng, trinh sát thu giữ một lưỡi lê (dài khoảng 50 cm), một dao nhíp gập (dài khoảng 20 cm) và một khẩu súng bắn được đạn cao su.

Theo thông tin thu thập của trinh sát hình sự, Thảo “ma” là một đối tượng giang hồ gốc Bắc có uy tín và thường dùng “hàng nóng” để dằn mặt các băng nhóm khác. Thành viên trong băng nhóm do Thảo “ma” cầm đầu đa số là các “nhóc ác” lúc nào cũng lâu nhâu đòi chém giết mỗi khi đại ca “gặp chuyện” không… vui.

Theo đơn tố cáo của người dân, vào khoảng 12 giờ ngày 23/1, Thảo “ma” rủ Nguyễn Hữu Thịnh (SN 1989, ngụ phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM) đi đánh dằn mặt địch thủ ở thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Đến 12h30’ cùng ngày, 10 “nhóc ác” đã được triệu tập tại quán cà phê Tương Phùng ở khu phố 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Đối tượng Thảo 'ma'
Băng nhóm này sử dụng 8 xe máy và đem theo đao, mã tấu, dao, ống tuýp sắt… đến quán cà phê Thùy Dương (khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, TX Thuận An - Bình Dương) để bắt đầu một phi vụ tìm diệt.

Vừa thấy anh Lê Tuyến Thịnh (SN 1985, ngụ huyện Triệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đang ngồi uống cà phê vỉa hè sát quán Thuỳ Dương, cả nhóm lao sang nơi anh Thịnh đang ngồi để đánh chém, anh Thịnh cuống cuồng bỏ chạy.

Tuy nhiên, khi vừa chạy được khoảng 50 mét, nạn nhân bị Thảo “ma” và các đàn em đuổi theo chém hàng chục nhát vào lưng và người. Thấy nạn nhân đưa cánh tay trái lên đỡ, bọn chúng “ngứa mắt” chém đứt lìa luôn cánh tay của người này.

Trận chém người tàn bạo xảy ra trước mặt nhiều người dân. Tuy nhiên, họ chỉ dám đứng xa không dám vào can ngăn vì sợ băng nhóm giang hồ này. Chém người xong, Thảo “ma” xách mã tấu đi lững thững về hướng những người đang đứng “nguyền rủa” băng nhóm mình và gửi một thông điệp răn đe bằng cách chĩa thẳng mã tấu về phía trước.

Khi băng nhóm này bỏ đi, anh Thịnh được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, nạn nhân bị thương tật vĩnh viễn 64%.

Nguồn cơn tội ác phía sau chuyên án nóng

Ngay sau khi vụ chém người tàn khốc do băng nhóm Thảo “ma” gây ra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Thuận An đã lập tức xác lập chuyên án 231BN để truy xét, bắt bằng được Thảo “ma”. Vào thời điểm lấy lời khai nạn nhân, các điều tra viên không khỏi ngỡ ngàng khi nạn nhân cho rằng, không biết những người chém mình là ai và 2 bên không hề xảy ra mâu thuẫn.

Manh mối đầu tiên đến đầy bất ngờ khi trinh sát phát hiện Nguyễn Hữu Thịnh (SN 1989, ngụ khu phố 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM) là đàn em đắc lực của Thảo “ma” nên tổ chức đấu tranh khai thác.

Dao và súng của Thảo 'ma'
Hữu Thịnh ban đầu còn vòng vo chối cãi, nhưng bằng các nghiệp vụ và nguồn tin nhân chứng mà trinh sát nắm bắt, gã đã phải thừa nhận về sự có mặt của mình torng ngày chém người tàn khốc.

Thịnh cho biết, đã cùng ‘đại ca” của mình gây ra hàng chục vụ đánh chém liên tỉnh khác khác nhằm tranh giành lãnh địa bảo kê. Ngoài thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương), băng nhóm này còn mở rộng địa bàn ở quận Thủ Đức (TP.HCM) và có khi kéo quân về Biên Hòa, Đồng Nai để thanh trừng đối thủ.

Từ lời khai của Hữu Thịnh, sau nhiều ngày mật phục, trinh sát đã bắt được Thảo ‘ma” khi hắn cùng đàn em đang chuẩn bị xách 2 cây mã tấu khác đi chém người. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Thảo “ma” khai nhận là kẻ chủ mưu vụ chém anh Thịnh trọng thương. Theo đó, trong 1 lần đánh bạc, “Thảo ma” bị một tay giang hồ thuộc vai “anh lớn” ở Thị xã Dĩ An (Bình Dương) to tiếng cảnh cáo. Lúc này, anh Thịnh lại ngồi đánh bạc sát bên người này nên “Thảo ma” nghĩ anh Thịnh là đàn em của tay giang hồ kia.

Chỉ vì bị hiểu lầm như vậy, anh Thịnh đã trở thành nạn nhân trong một vụ truy sát kinh hoàng mà hiện nay không ít người dân ở phường Bình Hòa, thị xã Thuận An khi được hỏi lại cũng còn sợ vã mồ hôi hột.

Qua tìm hiểu của VietNamNet, băng nhóm Thảo ‘ma’ được đánh giá là một trong các băng nhóm “ngông cuồng” nhất hiện nay ở thị xã Thuận An. Mỗi lần cùng đàn em đi đánh chém ai đó, Thảo “ma” lại cầm cây mã tấu kéo lê trên mặt đường cho tóe lửa để ra oai. Thấy đại ca có trò hay, cả nhóm lại bắt chước y như vậy.

Suốt nhiều tháng trời, băng nhóm thuộc hạng “hổ, báo, cáo, chồn” này đã tạo ra một cảnh rờn rợn, ghê người tại phường Bình Hòa, thị xã Thuận An cho đến khi bị bắt. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục truy bắt các thành viên còn lại trong băng nhóm.

Quốc Quang