![]() |
Ca sĩ Bằng Kiều lần đầu tiên song ca với Phương Linh. |
>> Viettel tri ân khách hàng bằng chương trình âm nhạc đẳng cấp
“Tứ Linh” là một “thuật ngữ” mới được nhà tổ chức và đạo diễn chương trình đưa ra tại “Đêm Viettel” 2013, với sự hiện diện của cùng lúc 4 ca sĩ tên Linh, mỗi ca sĩ ứng với... một mùa trong năm. Khánh Linh hát về mùa xuân, Uyên Linh hát về mùa hè, Quang Linh hát về mùa thu và Phương Linh hát về mùa đông. Mỗi người một tính cách âm nhạc riêng, mỗi người một phong cách trình diễn riêng. Và điều quan trọng nhất là đêm qua, khán giả đã thấy được những nét đẹp riêng trong từng giọng hát.
![]() |
Uyên Linh trẻ trung, đầy sức sống. |
Mở màn là Hồng hồng tuyết tuyết với những nét ca trù giòn nảy, đậm màu cổ kính do nhóm ca trù nổi tiếng Thái Hà trình diễn. Rồi Khánh Linh tiếp lời với Nét ca trù ngày xuân (Nguyễn Cường). Một Khánh Linh tươi mới, rộn ràng, tình tứ trên nền sân khấu lộng lẫy, tràn căng sức sống của mùa Xuân. Một Uyên Linh trẻ trung, đầy sức sống với Phố biển (Thanh Tùng), Tiếng sóng biển (Dương Thụ) làm sống dậy cả mùa Hè.
![]() |
Ca sĩ Uyên Linh với những ca khúc trẻ trung đã làm sống dậy cả mùa hè. |
Một Quang Linh chín muồi trong cảm xúc với Mối tình đầu (Thế Duy) và Giọt mưa thu (Đặng Thế Phong), thêm lần nữa cho thấy: lối hát tròn vành rõ chữ, cảm xúc tràn đầy vẫn dễ đi vào lòng người hơn cả. Đặc biệt, với ca khúc “kinh điển” Giọt mưa thu, Quang Linh đã thổi vào đó một cảm xúc tươi mới hơn, lạc quan hơn để Giọt mưa thu không còn thảm thiết, bi thương như bản gốc.
![]() |
Ca sĩ Quang Linh. |
Cuối cùng là một Phương Linh khiến khán giả bất ngờ với một mùa đông đầy quyến rũ. Rất lâu rồi, Phương Linh mới trở lại sân khấu Thủ đô. Phương Linh vẫn đẹp nhưng mặn mà hơn, quyến rũ hơn. Phương Linh đã hát Đêm đông (Nguyễn Văn Thương) và Ru con mùa đông (Đặng Hữu Phúc) đầy nội lực. Ở trong tiếng hát của Phương Linh, khán giả không chỉ thấy sự trưởng thành, chín muồi của cảm xúc mà còn thấy ở đó cả sự quyến rũ, biểu cảm “chết người”.
![]() |
Phương Linh khiến khán giả bất ngờ với một mùa đông đầy quyến rũ. |

Đặc biệt, lần đầu tiên trên sân khấu, Phương Linh hát song ca cùng Bằng Kiều như một cách dẫn nối đến phần trình diễn được mong đợi của Bằng Kiều. Một ca khúc cũ nhưng với màn kết hợp ăn ý đầy bất ngờ giữa cặp song ca Phương Linh - Bằng Kiều, khán giả vẫn có thể tìm thấy trong đó những nét tươi mới, trẻ trung hơn, sinh động hơn.
Sau phần trình diễn cùng Bằng Kiều, Phương Linh không ngại ngần bày tỏ tình cảm với nam ca sĩ: “Từ nhỏ em đã nghe và hát theo ca khúc này với phần hát của hai anh chị Bằng Kiều - Mỹ Linh. Cảm ơn chương trình đã cho Phương Linh được song ca với anh Bằng Kiều - một người Phương Linh rất ngưỡng mộ”. Trước khi lui vào cánh gà, Phương Linh còn “đánh liều” đề nghị Bằng Kiều: “Cho em ôm anh một cái”… trong sự “về hùa” của khán giả. Giọng ca Sao Mai ngày nào không chỉ chín muồi trong giọng hát mà còn thể hiện sự chững chạc hơn hẳn trong những phần giao lưu cùng khán giả.
![]() |
Sân khấu được nhường lại cho Bằng Kiều. |
Và Bằng Kiều lại đứng trên sân khấu Thủ đô vững vàng sau bao sóng gió. Anh vẫn tếu táo, hài hước, dí dỏm trong từng câu dẫn của mình. Cả khán giả và Bằng Kiều mỗi lần gặp nhau đều thấy “như chưa hề có cuộc chia ly”. Gần 1 năm sau đêm nhạc trở về, Bằng Kiều hội ngộ khán giả Thủ đô trên sân khấu Nhà hát Lớn vẫn đầy xúc động. Anh đã đưa khán giả đi qua từng tình khúc mượt mà, lãng mạn như thể anh đang kể những chuyện tình bằng nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau…

Trình diễn những bản tình ca quen thuộc, Bằng Kiều chứng minh cho khán giả yêu mến anh thấy rằng, những bản “hit” như Để nhớ một thời ta đã yêu, Nơi tình yêu bắt đầu, Chỉ còn lại tình yêu… dù qua bao lần “đổi chủ” vẫn là “thương hiệu” riêng của anh. Bằng Kiều có cách xử lý mang tính cá nhân rõ nét để mỗi bản tình ca đều vút lên da diết, bay bổng.
Bên cạnh những bản “hit” quen thuộc, Bằng Kiều giới thiệu đến khán giả những ca khúc mới của anh, những bản tình ca nhạc Pháp lời Việt - anh đã từng làm album riêng với nhiều kỷ niệm. Ca khúc Nàng vừa kết thúc, một khán giả đã lập tức yêu cầu Bằng Kiều thể hiện ca khúc Lại gần hôn anh cũng là một bản tình ca tuyệt hay của Pháp.
Được khán giả hết lòng cổ vũ, “anh Bầu” đã rất khó khăn để có thể chia tay họ. Khán giả lắng nghe Bằng Kiều, lắng nghe cả những thay đổi, những “bất ổn” trong sự trở lại lần này. Nhưng trên tất cả là mối thâm tình giữa họ: khán giả Thủ đô và Bằng Kiều. Chỉ để biết đã có sóng gió xảy ra và lắng nghe chân thành hơn. Khán giả không muốn chia tay Bằng Kiều. Nhiều người đã hét to trong khán phòng Nhà hát Lớn yêu cầu anh hát tiếp. Bằng Kiều hát Phút cuối như bao lần, như gần 1 năm trước trong đêm trở về. Và trong đêm diễn tối qua, giọng hát của anh vẫn da diết như thế, vẫn tình cảm như thế bởi Phút cuối đã vượt qua cảm xúc một ca khúc chia ly để trở thành một ca khúc tri ân dành cho khán giả của Bằng Kiều.

“Đêm Viettel - Bốn mùa yêu” khép lại trong sự tiếc nuối của khán giả Thủ đô khi chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, họ đã lần lượt được sống trong những trải nghiệm đẹp đẽ về tình yêu, về âm nhạc, về cảm xúc… Và đọng lại hơn cả là tấm lòng của nhà tổ chức Viettel khi đã nhiệt thành mang đến cho những khách hàng thân thiết của mình một món quà đẳng cấp, sang trọng, mang đậm giá trị tinh thần và hàm lượng văn hóa cao... Đêm Viettel sẽ đến với công chúng TP. Hồ Chí Minh vào ngày (27/9) và Đà Nẵng (29/9).